“Ăn” tiền có biên nhận!?

Xã hội
Hai Phiếm đang đọc báo bỗng hớt hải sang nhà

Hai Phiếm đang đọc báo bỗng hớt hải sang nhà

Nghĩ tôi:

- Thế này thì có chết không chứ!

- Sao? Ai chết?

- Nhiều người chết, nhiều điều chết!

Đoạn ông chìa tờ báo và mắt rưng rưng như chực khóc. Ôi, nỗi đau người già:

- Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM vừa tuyên phạt bị cáo Nguyễn Tú Anh (28 tuổi), nguyên cán bộ điều tra Công an quận Thủ Đức 6 năm tù và Nguyễn Đinh Phú (35 tuổi), nguyên kiểm sát viên VKSND quận Thủ Đức 3 năm tù về cùng tội danh “Môi giới hối lộ”.

- Lại chuyện chạy án chứ gì! Nhưng nhận hối lộ mà để bị can tâm phục khẩu phục với bằng chứng rõ ràng là khó lắm đấy!

- Vâng! Đằng này, vị cán bộ điều tra công an quận

Thủ Đức này còn làm hẳn một biên nhận “làm tin” có nhận tiền của thân chủ nên lộ nguyên đường dây nhận hối lộ.

- Phét!

- Đây đây... “Tôi tên Nguyễn Tú Anh, thừa nhận theo sự ủy quyền của ông Nguyễn Đinh Phú - kiểm sát viên VKS quận Thủ Đức, có nhận số tiền 30 triệu đồng để lo cho anh Mạc Văn Tuấn được tại ngoại. Nếu anh Tuấn không được tại ngoại thì bên Tú Anh phải hoàn trả số tiền 30 triệu. Tổng chi phí trong vụ này là 60 triệu, chị Thúy đưa trước 30 triệu. Đến 8 giờ ngày 6/2/2010, chị Thúy phải có trách nhiệm giao hết 30 triệu đồng còn lại. Nếu không thì anh Tuấn có gì thì bên Tú Anh hoàn toàn không chịu trách nhiệm”.

Nghĩ tôi lạnh cả sống lưng:

- Khi chạy án dám ngang nhiên “biên nhận” như vay, mua ngoài đường thì thành chuyện bình thường rồi sao? Chết thật rồi!

Hai Phiếm nheo mắt:

- Bác vừa vặn tôi “ai chết” lại thốt ra câu này! Vậy ai chết?

- Sao? Tôi chết, bác chết, dân chết... chứ còn ai nữa!

CẢ NGHĨ


Ý kiến của bạn