- Các cụ bảo “bệnh tật từ miệng mà vào, tai họa từ miệng mà ra” tức là ăn dễ sinh bệnh và nói dễ sinh họa...
- Ăn cũng sinh họa! Như hai ông viện trưởng và phó viện trưởng của Viện Kiểm sát nhân dân huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An đi nhậu “sinh thái” trên thuyền thế nào mà rồi tuột hết chức, thân bại danh liệt...
- Là vì có các em và chẳng may một em chết đuối nên chuyện lộ ra chứ không thì hai ông vẫn là những gương mặt khả kính giữ gìn pháp luật trong huyện!
- Chuyện trên là trực tiếp ăn, chuyện này lại là chuyện mời người khác ăn cũng sinh họa. Ấy là tấm thiệp cưới con trai của một ông cán bộ in ghi rõ chức danh: “Phó Trưởng ban chỉ đạo TP. Cần Thơ về phòng, chống tham nhũng”.
- Chuyện trên là mời người có quyền đi vui vẻ còn chuyện dưới lại là người có quyền mời mọi người đến vui với nhà mình sao lại sinh họa được?
- Nhưng in chức danh như thế, đố dám ai không đến và đến thì cũng đố ai dám mang phong bao mỏng!
- Nghe nói phải ghi chức danh trên thiệp mời cưới như thế cho khỏi nhầm với người khác!
- Đã mời cưới là chỗ thân tình, đâu phải công văn triệu tập mà sợ nhầm!
- Hay thiệp mời kiểu này cũng là một thứ lệnh triệu tập nhỉ?!