Án mạng từ mâu thuẫn nhỏ, đã đến hồi báo động

18-07-2013 14:16 | Pháp luật
google news

Chỉ vì những mâu thuẫn nhỏ trong đời sống xã hội, rất nhiều vụ án mạng thương tâm đã xảy ra trong thời gian qua. Điều đáng lo ngại là số lượng các vụ án giết người, cố ý giết người từ những mâu thuẫn nhỏ đang có sự gia tăng đột biến,

Chỉ vì những mâu thuẫn nhỏ trong đời sống xã hội, rất nhiều vụ án mạng thương tâm đã xảy ra trong thời gian qua. Điều đáng lo ngại là số lượng các vụ án giết người, cố ý giết người từ những mâu thuẫn nhỏ đang có sự gia tăng đột biến, điều này đã cảnh báo tiềm ẩn nguy cơ gây án ở bất cứ nơi đâu và gióng lên hồi chuông báo động về vấn đề băng hoại nhân cách, gây nhiễu loạn xã hội.

Cố ý nổ mìn để gây sự chú ý của dư luận

Ngày 15/7, Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã xét xử và tuyên phạt 23 năm tù đối với bị cáo Nguyễn Viết Trương - đối tượng nổ mìn nhà ông Trần Ngọc Khánh – Giám đốc Công an tỉnh Khánh Hòa. Trở lại vụ án, theo cáo trạng, năm 2005, ông Trương lập Công ty TNHH Song Mã chuyên khai thác đá tại mỏ đá Suối Lau ở xã Suối Cát (huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa) và trong quá trình làm ăn đã xảy ra tranh chấp tài sản với các đối tác. Cuối tháng 6, đầu tháng 7/2012, ông Trương nhiều lần xin gặp ông Khánh để trình bày vụ việc thì được ông Khánh hướng dẫn đến cơ quan để được tiếp công dân theo đúng quy định. Trương không làm theo hướng dẫn mà cho rằng ông Khánh né tránh và không giải quyết vụ khiếu nại của mình nên nảy sinh ý định giết ông Khánh. Để thực hiện hành vi phạm tội, Trương về cơ sở khai thác đá của mình chế tạo một quả mìn bằng vật liệu nổ công nghiệp. Trương mang đến đặt tại bảng hiệu cửa hàng thời trang nhà ông Khánh (ông Khánh cho thuê) vào lúc 5h ngày 30/7/2012, chờ lúc ông Khánh dắt xe máy ra, Trương đã kích nổ quả mìn. Theo kết quả giám định, ông Khánh bị thủng màng nhĩ cả hai tai, tỉ lệ thương tật 41% vĩnh viễn.

Án mạng từ mâu thuẫn nhỏ, đã đến hồi báo động 1Bị cáo Trương bị xét xử.          Ảnh: TT

Án mạng từ sợi chỉ, cái thùng, chiếc khăn mặt

Theo thông tin từ Công an TP.HCM cung cấp, trong thời gian gần đây, những vụ án mạng từ những mâu thuẫn nhỏ xảy ra ngày một nhiều. Cụ thể như vụ án mạng từ việc xin sợi chỉ: thợ may Lê Hồng Vương (29 tuổi; quê quán Bình Định; tạm trú huyện Nhà Bè, TP. Hồ Chí Minh) nhờ người em họ tên Kiều Nga sang nhà người thân là vợ chồng anh Nguyễn Nhật Trường (ngụ ấp 3, xã Nhơn Đức, Nhà Bè) để xin sợi chỉ đỏ về may túi xách. Khoảng 5 phút sau, Nga mang về sợi chỉ đỏ dài 1,5m đưa cho Vương rồi nói: “Vợ chồng ông Trường nói sao không đi mua về xài mà cứ sang xin hoài vậy”. Nghe thế, Vương nổi nóng, điện thoại sang chửi vợ chồng Trường. Không kiềm được tức giận, Trường dọa sẽ cấm cửa không cho Vương làm ăn nữa. Trường vừa dứt lời, Vương chộp cây kéo lận vào người rồi lấy xe gắn máy chạy sang nhà Trường với ý định sẽ đâm Trường cho hả giận. Đến nơi, hai bên xông vào định đánh nhau nhưng được hàng xóm can ngăn. Tuy nhiên, Vương không về nhà mà tiếp tục đứng trước cửa chửi bới vợ chồng Trường. Không chịu đựng được, vợ chồng Trường lao ra cãi và đánh nhau với Vương. Vương kẹp cổ Trường rồi dùng kéo đâm tới tấp vào lưng, đầu và gáy của Trường. Mặc dù được người thân đưa đi cấp cứu nhưng Trường đã không qua khỏi.

Liên quan đến những vụ án mạng từ mâu thuẫn nhỏ, các điều tra viên Phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC 45) - Công an tỉnh Đồng Nai không khỏi day dứt sau khi điều tra làm rõ, bắt giữ các đối tượng gây ra cái chết cho chị Nguyễn Thị Tuyền (SN 1974, ngụ xã Lộc An, huyện Long Thành, Đồng Nai) đêm 28/12/2012. Được biết, chị Tuyền và người bạn tên Quỳnh làm chung bộ phận đóng gói của Công ty Dệt sợi tổng hợp Gitai. Nghi ngờ chị Tuyền là người đã nhiều lần vứt khăn rửa mặt của mình xuống đất, vào sọt rác, sau một thời gian ấp ủ ý định trả thù, chiều 28/12/2012, Quỳnh xin nghỉ sớm, về phòng trọ gọi điện thoại cho Nguyễn Văn Pha (25 tuổi, thường trú xã Nguyễn Việt Khái, huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau), chở Quỳnh đến cổng công ty để dằn mặt chị Tuyền. Vào lúc 19h30, thấy chị Tuyền đi về, Pha chở Quỳnh bám theo; sau đó ép xe của chị Tuyền vào lề đường, Quỳnh lấy dao nhọn đâm 2 nhát vào lưng chị Tuyền. Sáng 29/12, nghe tin chị Tuyền chết, Quỳnh gọi điện báo cho Pha biết để đi trốn, còn Quỳnh tiếp tục đến công ty làm việc như không có chuyện gì xảy ra cho đến lúc bị bắt (ngày 4/1/2013). Ngay sau đó, Pha cũng bị Công an tỉnh Đồng Nai bắt giữ.

Rất nhiều vụ án mạng đau lòng xảy ra mà nguyên nhân xuất phát từ những mâu thuẫn nhỏ nhặt trong cuộc sống sinh hoạt hàng ngày. Điều này một lần nữa cảnh báo về cách sử dụng bạo lực để giải quyết mâu thuẫn giữa những con người với nhau trong xã hội để sau đó, hậu quả để lại là người mất mạng, người phải chịu sự trừng trị của pháp luật. Qua đây cũng cho thấy đạo đức và lối sống của một bộ phận người dân hiện nay đang có nguy cơ xuống cấp, gây những hậu quả khôn lường đối với xã hội.

La Phong



Ý kiến của bạn