Phần đông các cụ ông, cụ bà ở bản Vây 2 giờ không còn dám qua cầu, học sinh đến trường phải có người lớn đi kèm. Bà Hồ Thị Minh (người dân bản Vây 2) tâm sự: “Mấy tháng nay, mình không dám rời khỏi bản, cứ bước chân lên cầu là người run bắn cả lên. Cầu dài, bị hư hỏng nặng nên không cẩn thận mà rơi xuống suối thì chết”.
Không ít trường hợp người dân đã bị tai nạn khi qua cầu do lọt xuống các lỗ hổng hay thanh tre, nứa gãy đột ngột... Cứ thế này vài tháng nữa người dân bản Vây 2 sẽ chẳng thể qua cầu và thông thương với bên ngoài nếu thực trạng này không được giải quyết. Người dân bản Vây 2 đang ngóng chờ chính quyền địa phương sớm có biện pháp sửa chữa cây cầu.
Vĩnh Phúc (Báo chí K33 - Đại học Khoa học Huế)