Ẩn họa khi sắc phục ngành bị đánh cắp

Pháp luật
Áo blouse trắng, thẻ, quân hàm, cảnh phục công an, quân đội... là những sắc phục ngành, có quy định cụ thể về cấp bậc, trình độ của người mặc trong khi làm nhiệm vụ.
Áo blouse trắng, thẻ, quân hàm, cảnh phục công an, quân đội... là những sắc phục ngành, có quy định cụ thể về cấp bậc, trình độ của người mặc trong khi làm nhiệm vụ. Thời gian qua, không ít các băng nhóm tội phạm đã đánh cắp, thậm chí làm giả những trang phục ngành này để gây án khiến người dân hoang mang...

"Cáo mượn oai hùm"!

Vừa qua, nhân viên Bệnh viện Chợ Rẫy đã phát hiện đối tượng mặc áo blouse trắng khả nghi đã đưa về phòng làm việc. Sau một hồi quanh co chối cãi, đối tượng (tên thật là Trương Minh Dương, SN 1993, ngụ tỉnh Đồng Tháp) đã khai nhận: do biết được có rất nhiều bệnh nhân phải đợi mổ và không ít gia đình cố chạy để được xếp lịch mổ sớm, Dương đã đột nhập vào Khoa Chẩn đoán hình ảnh trong viện lấy 1 bộ đồ blouse cùng với 1 ống nghe của bác sĩ. Sau đó, Dương ra ngoài tiệm nhờ người chụp ảnh và làm cho mình 1 thẻ bác sĩ mang tên Trương Minh Dương và vào bệnh viện thực hiện hành vi lừa đảo. Tại đây, Dương mặc áo và đeo thẻ giả danh bác sĩ vào khu vực Khoa Phẫu thuật tim tiếp cận người nhà một bệnh nhân hứa hẹn sẽ giúp đỡ gia đình cho con được mổ sớm. Dương cũng yêu cầu gia đình chuẩn bị 1 triệu để Dương lo việc. Do tưởng Dương là bác sĩ nên người nhà bệnh nhân đã đưa cho Dương 1 triệu đồng. Rất may, do có sự cảnh giác từ lực lượng bảo vệ bệnh viện, hành vi của Dương bị lộ tẩy.
 
Ẩn họa khi sắc phục ngành bị đánh cắp                                             1
 Đối tượng Trương Minh Dương giả dạng bác sĩ để lừa đảo tại Bệnh viện Chợ Rẫy.
Trước đó, tại Bệnh viện Việt Đức, tổ bảo vệ của bệnh viện cũng đã bắt giữ và giao công an đối tượng Nguyễn Văn Luyến (sinh năm 1982, tại Bình Giang, Hải Dương, tạm trú tại Xuân Đỉnh - Từ Liêm - Hà Nội). Tên Luyến không nghề nghiệp mà hàng ngày lang thang tại các bệnh viện để tìm "con mồi". Thủ đoạn của đối tượng là đi theo người nhà các bệnh nhân đang làm thủ tục cấp cứu hay làm thủ tục tại các phòng khám. Với chiếc áo blouse trắng khoác trên mình, hắn gạ gẫm người nhà người bệnh chi trả số tiền từ 1 - 1,5 triệu đồng để "bác sĩ lo cho vào mổ trước" và không ít người nhà của những bệnh nhân ở đây trở thành "mồi ngon" của Luyến. Tại cơ quan công an, Luyến khai nhận đã đột nhập vào phòng tắm - nơi thay đồ của bác sĩ lấy một áo blouse trắng và đi làm thẻ đeo với tên BS nội trú Ngọc.

Không chỉ áo ngành y bị kẻ gian đánh cắp và gây án, không ít bộ cảnh phục của lực lượng công an cũng bị bọn tội phạm lấy sử dụng như "công cụ hỗ trợ" cho các hành vi phạm pháp. Mới đây nhất, Công an Thanh Hóa vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Đình Hà (SN 1989) và Hà Văn Bình (SN 1990) đều trú tại xã Xuân Sơn, huyện Thọ Xuân về tội cướp tài sản. Theo tài liệu của cơ quan điều tra, Hà và Bình đã rủ thêm 2 anh em ruột Đào Viết Sim, Đào Viết Sơn về nhà lấy trộm 1 chiếc dùi cui và 1 chiếc áo công an xã của ông Đào Viết Hồng (là bố của Sim và Sơn, công an viên của xã Xuân Sơn). Khi có đồ, Hà và Bình bảo Sim mặc áo đóng giả công an xã, 3 đối tượng còn lại đóng giả dân quân tự vệ đi đến đầu đường quốc lộ thuộc địa bàn xã Xuân Quang, huyện Thọ Xuân. Khi tới nơi, thấy anh Lê Thiêm Đạt đang trông coi chiếc xe bị hỏng, các đối tượng này đi đến giả danh là công an xã, dân quân tự vệ và yêu cầu kiểm tra giấy tờ tùy thân của anh Đạt, đồng thời yêu cầu anh Đạt đưa tiền cho bọn chúng nhưng anh Đạt không đồng ý. Cả nhóm đã dùng dây lưng, dùi cui đánh trọng thương anh Đạt và cướp đi 300.000 đồng.

Không khó để nhận dạng

Qua những vụ án kể trên cho thấy liệu có lỗ hổng trong việc quản lý sắc phục ngành trong một số cơ quan? Phóng viên báo SK&ĐS đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Đức Tâm - Phụ trách Phòng Hành chính tổng hợp, Bệnh viện Việt Đức, được biết: Việc một số đối tượng trà trộn trong đám đông vào bệnh viện giả danh bác sĩ là có thực và chỉ mới xuất hiện một vài tháng trở lại đây. Bệnh viện đã thông báo rộng rãi tới người nhà bệnh nhân cũng như cán bộ, nhân viên trong viện, đồng thời tăng cường công tác quản lý trong bệnh viện. Cũng theo ông Nguyễn Đức Tâm, việc quản lý cán bộ nhân viên trong bệnh viện là rất chặt chẽ. Ngoài việc khi vào bệnh viện các y, bác sĩ phải mặc đồng phục thì nhất thiết phải đeo thẻ của bệnh viện, trên đó ghi rõ số hiệu, tên, chức danh. Khi mất phải báo ngay cho bộ phận quản lý. Ông Tâm cũng khuyến cáo tới tất cả người nhà bệnh nhân khi vào viện: "Không đóng bất kỳ khoản tiền nào khác ngoài tiền viện phí ban đầu tại quầy thu ngân trong bệnh viện và phải có phiếu thu của bệnh viện".

Liên quan đến vấn đề này, lãnh đạo Trưởng phòng PC45 Công an Hà Nội cho rằng: Những đối tượng giả danh cảnh sát thường nắm được tâm lý của người dân là khi vi phạm luật thường cố xin và "chạy" để giảm mức phạt. Do đó, chúng chuẩn bị kỹ "trang phục" của ngành công an, thậm chí có đầy đủ "giấy tờ" rồi lân la đến đối tượng đặt "vấn đề" hứa giải quyết công việc. Để nhận biết giữa cảnh sát thật và giả thì người dân nên hỏi rõ tên tuổi, đơn vị công tác và kịp thời báo cho cơ quan công an nếu thấy có những điểm nghi vấn.

Viễn Phương-Tuệ Minh


Ý kiến của bạn