- Khiếp! Tại phiên tòa xét xử vụ nữ cán bộ ngành thuế hôm rồi, HĐXX tung ra clip được trình chiếu công khai thị này nhận cả trăm triệu tiền hối lộ đòi ăn chia để tâm phục khẩu phục với bản án 7 năm tù.
- Xử được một kẻ bị lộ nhưng có giải quyết được vấn đề ăn chia của ngành thuế?
- Chuyện cô này sau rất nhiều lần sách nhiễu đã “ra giá” 15 triệu đồng mỗi tháng với một tiệm vàng và buộc “phải đưa 6 tháng một lần”. Nếu không “sẽ cho kiểm tra tăng thuế” hình như không còn là cá biệt thật dù mức độ có khác nhau.
- Đúng là phạm pháp phải xử lý nghiêm nhưng cái gốc là làm sao để người ta không phạm pháp. Doanh nghiệp (DN) không hối lộ. Bên thuế không nhận hối lộ hay vòi vĩnh.
- Tình trạng thông đồng giữa người nộp thuế với cán bộ thuế cũng là sự mập mờ trong việc kê khai khoản nộp thuế. Hậu quả là thất thu ngân sách, không công bằng giữa các DN, tạo ra “cạnh tranh tiêu cực” thông qua các mối quan hệ giữa DN với cán bộ thuế.
- Nếu người định mức thuế và đi thu thuế là hai bộ phận hoàn toàn tách biệt nhau nhỉ. Chắc sẽ đỡ hơn!
- Sẽ hết hoàn toàn nếu DN không biết người định mức thuế là ai khi mà chỉ sử dụng máy và không tiếp xúc với người nộp.