“Việt Nam - Hồ Chí Minh” đã thành biểu tượng của niềm tự hào, lòng kiêu hãnh dân tộc trong mỗi trái tim con dân nước Việt. Nhớ lại 37 năm trước, cuộc Tổng tấn công và nổi dậy mùa xuân 1975 đã kết thúc chiến tranh, đưa giang sơn thu về một mối, trong đó Chiến dịch Hồ Chí Minh là chiến dịch cuối cùng trong sự nghiệp giải phóng dân tộc và cũng là chiến dịch quân sự có thời gian ngắn nhất nhưng vẻ vang nhất trong lịch sử chống ngoại xâm của dân tộc. Với 5 ngày, từ 26 tháng 4 đến 30 tháng 4 năm 1975, Chiến dịch Hồ Chí Minh đã chấm dứt hoàn toàn sự chia cắt đất nước để làm nên một Tổ quốc Việt Nam liền một dải từ Hà Giang đến Cà Mau, từ Trường Sơn đến Trường Sa.
Trong tiếng ca “Việt Nam - Hồ Chí Minh” hôm nay, với tầm cao và vị thế mới của dân tộc, chúng ta không thể nào quên máu xương của lớp lớp người đã đổ xuống vì độc lập tự do của Tổ quốc. Trong tiếng ca “Việt Nam - Hồ Chí Minh” hôm nay như có cả âm vang lời Anh hùng - liệt sĩ Nguyễn Viết Xuân “Nhằm thẳng quân thù mà bắn”; có cả lời người mẹ anh hùng Út Tịch “Còn cái lai quần cũng đánh” và có cả tiếng thét của Anh hùng - liệt sĩ Trần Văn Phương giữa biển khơi: “Còn người còn đảo, hãy lấy máu mình nhuộm đỏ lá cờ truyền thống Quân chủng Hải quân”.
Trong âm vang “Việt Nam - Hồ Chí Minh” có cả tư tưởng nhân nghĩa ngàn năm của dân tộc như Nguyễn Trãi, Lê Lợi từng “mở đường hiếu sinh” cho quân xâm lược bại trận và đến Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử lại lặp lại. Sau những loạt đạn 130mm của Trung đoàn pháo binh 45 (Đoàn Tất Thắng - QĐNDVN) đặt tại trận địa Nhơn Trạch nã cấp tập vào sân bay Tân Sơn Nhất ngay sau trận ném bom của phi đội A-37 do Nguyễn Thành Trung dẫn đường, bộ đội ta tiến về Sài Gòn với thế chẻ tre nhưng vẫn có lúc ngưng lại chờ chuyến trực thăng cuối cùng trên nóc tòa Đại sứ Mỹ cất cánh sau một tiếng mới tiến vào Dinh Độc lập. Anh hùng nhưng nhân hậu biết bao dân tộc Việt Nam!
Truyền thống cha ông luôn sống trong các thế hệ tiếp nối trong dòng chảy lịch sử đã tạo nên một phong cách quân sự và ngoại giao “Việt Nam - Hồ Chí Minh”. Xưa Quang Trung tiến vào Thăng Long với những bước chân thần tốc và trong Chiến dịch Hồ Chí Minh cũng vang lên mệnh lệnh của Đại tướng Võ Nguyên Giáp là “Thần tốc, thần tốc hơn nữa; táo bạo, táo bạo hơn nữa; tranh thủ từng phút, từng giờ, xốc tới mặt trận, giải phóng miền Nam, quyết chiến và toàn thắng”.
Âm vang “Việt Nam - Hồ Chí Minh” cất lên từ trưa ngày 30 tháng 4 lịch sử ấy vẫn tiếp tục đến mai sau. Và trong công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước hôm nay, tư tưởng “thần tốc”, “quyết chiến quyết thắng” của hôm qua càng cần được phát huy, không để đất nước có nguy cơ tụt hậu, cho xứng với tổ tiên, với hàng triệu người đã ngã xuống vì Tổ quốc Việt Nam.
Lê Quý