Âm nhạc là tiếng lòng của nhân dân với ngành y(*)

28-02-2009 06:10 | Thời sự
google news

LTS: Trong đêm ca nhạc giao lưu “Giai điệu yêu thương” do báo Sức khỏe & Đời sống tổ chức tối 25/2, TS. Nguyễn Quốc Triệu, Bộ trưởng Bộ Y tế đã ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực của báo Sức khỏe & Đời sống trong việc tổ chức thành công cuộc thi “Giai điệu yêu thương” đầy ý nghĩa.

LTS: Trong đêm ca nhạc giao lưu “Giai điệu yêu thương” do báo Sức khỏe & Đời sống tổ chức tối 25/2, TS. Nguyễn Quốc Triệu, Bộ trưởng Bộ Y tế đã ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực của báo Sức khỏe & Đời sống trong việc tổ chức thành công cuộc thi “Giai điệu yêu thương” đầy ý nghĩa. Chúng tôi xin đăng toàn văn bài phát biểu của Bộ trưởng Nguyễn Quốc Triệu trong đêm hội.

Thưa các nhạc sĩ, ca sĩ - thành phần chính đóng góp cho buổi giao lưu,

Thưa quý vị quan khách, các đồng chí và các bạn.

Hôm nay, trong không khí tưng bừng của một mùa xuân mới, nhân dịp Kỷ niệm 54 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2, tôi rất hân hạnh được khai mạc đêm giao lưu hết sức đặc biệt này.

Thưa các quý vị,

Cách đây 54 năm, ngày 27/2/1955, Bác Hồ kính yêu đã gửi thư cho Hội nghị cán bộ y tế, Bác ân cần căn dặn các cán bộ ngành y Lương y phải như Từ mẫu; Thầy thuốc phải như Mẹ hiền; Coi người bệnh như người thân ruột thịt; Đau đớn của người bệnh như đau đớn của chính mình. Những điều Bác dặn đã, đang và mãi mãi là kim chỉ nam cho các hoạt động của ngành y tế, của mỗi người thầy thuốc chúng ta.

 Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Quốc Triệu phát biểu khai mạc đêm giao lưu.Ảnh: TM
Nhiều năm qua, trong hoàn cảnh còn nhiều khó khăn, các thầy thuốc chúng ta đã lập được nhiều thành tích đáng tự hào. Từ thành thị tới vùng xa xôi hẻo lánh, từ bệnh viện tới các xí nghiệp sản xuất dược, từ người bác sĩ đến người hộ lý, dược tá... dù ở cương vị nào, nơi nào, cũng thấy rõ sự nỗ lực, bền bỉ phấn đấu của các bạn. Đặc biệt, hơn bảy tháng qua, thực hiện đề án "Cử cán bộ chuyên môn luân phiên từ bệnh viện tuyến trên về hỗ trợ các bệnh viện tuyến dưới nhằm nâng cao chất lượng khám chữa bệnh", 55 BV trực thuộc Bộ, các thành phố Hà Nội, TP. HCM, với 603 cán bộ đi luân phiên tại 53 tỉnh, gần 2.000 lượt cán bộ tuyến trên xuống cơ sở khám chữa trực tiếp cho khoảng 6.000 lượt người bệnh, phẫu thuật 247 ca bệnh nặng... Hoạt động này đã thực sự giảm đỡ gánh nặng KCB của người dân, đồng thời cũng đóng góp quan trọng giảm tình trạng quá tải ở tuyến trên, được đông đảo nhân dân (nhất là vùng núi, vùng sâu vùng xa) hoan nghênh, Chính phủ biểu dương, ủng hộ.

Như mọi người đều biết, sức khỏe luôn là vốn quý nhất. Chăm sóc sức khỏe là công việc nhiều gian nan vất vả, nhưng cũng luôn ấm áp tình người, cần được hỗ trợ diễn tả bởi ngôn ngữ thi ca. Và đó chính là lý do tổ chức Cuộc thi âm nhạc sáng tác ca khúc về ngành y với tên gọi "Giai điệu yêu thương" do Báo Sức khỏe & Đời sống trực tiếp vận động tổ chức. Nhân đây cũng xin được biểu dương Báo Sức khỏe & Đời sống nhiều năm qua, cùng với những cố gắng và thành công trong thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác chuyên môn, đã có nhiều hoạt động xã hội giàu ý nghĩa nhân bản sâu sắc như Nồi cháo tình thương cho bệnh nhân nghèo, Quỹ Vòng tay nhân ái... Với cuộc thi âm nhạc này, khi được đồng chí Tổng biên tập đề xuất, trình bày kế hoạch tổ chức, tôi rất mừng nhưng cũng lo lắng. Mừng vì lâu nay ngành y còn ít bài hát riêng, sâu đậm dấu ấn đặc thù. Anh chị em ca sĩ cũng chưa thật mặn mà hát về ngành y. Chúng ta hiểu bài hát không chỉ là ngợi ca mà chính là tiếng lòng. Khi bài hát cất lên, người nghe thấy có mình trong đó, thấy ca sĩ đang trải hộ lòng mình thì sức động viên, lan tỏa rất lớn, giúp con người cảm nhận niềm hạnh phúc, thêm mạnh mẽ, can đảm. Nỗi lo vì Báo vốn gánh vác nhiệm vụ nặng nề, điều kiện làm việc còn nhiều hạn chế, eo hẹp. Vả nữa, ngành y với những gai góc rất đặc thù, viết văn, làm thơ đã khó, nay mong muốn tiến đến ca nhạc. Vậy mà cuộc thi đã thành công. Hơn nữa, rất phấn khởi để nói đã thành công rực rỡ với trên 400 bài hát. Một con số tuyệt vời. Danh sách tham gia có các nhạc sĩ tên tuổi, "lão thành" như Phạm Tuyên, Tân Huyền, Hồng Đăng cùng nhiều nhạc sĩ trẻ đang được hâm mộ như Lê Minh Sơn, Đỗ Bảo. Có cả các bác sĩ, dược sĩ, các nhân viên y tế ở mọi miền Tổ quốc cũng nhiệt tình tham dự. Tôi cũng được biết Hội đồng giám khảo, dưới sự chủ trì của nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân - Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam, đã làm việc rất nghiêm túc và khá vất vả để lựa chọn trao các giải thưởng xứng đáng. Kết quả đó, ngay sau đây chúng ta sẽ được thưởng thức. Tôi tin rằng tất cả chúng ta - những người thầy thuốc, những nhạc sĩ, những người yêu mến ngành y đang có mặt trong khán phòng này hay đang ngồi trước máy thu hình sẽ tiếp nhận được những xúc cảm mới, vui vẻ, hài lòng nhiều hơn.

Thưa các quý vị,

Thay mặt lãnh đạo Bộ Y tế, tôi xin được nói lời cảm ơn đến tất cả các nhạc sĩ, ca sĩ, các quý vị đại biểu, các thầy thuốc, đại diện cho hàng vạn cán bộ ngành y tế cả nước đang theo dõi buổi trình diễn hôm nay. Xin đặc biệt cảm ơn các nhạc sĩ, ca sĩ tham dự cuộc thi đã thể hiện lòng yêu nghề y bằng các tác phẩm âm nhạc; cảm ơn Hội Nhạc sĩ Việt Nam đã giúp đỡ rất nhiều trong việc tổ chức cuộc thi. Cảm ơn các nhà tài trợ đã hảo tâm đóng góp cho tổ chức thành công cuộc thi âm nhạc "Giai điệu yêu thương" và tổ chức đêm giao lưu.

Thưa các quý vị,

Với những điều tốt đẹp đó, tôi tuyên bố khai mạc đêm giao lưu nghệ thuật đặc biệt nhân dịp Ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2 năm nay. Xin chúc các quý vị sức khỏe, cùng tham dự buổi giao lưu vui vẻ, nhiều ý nghĩa!

Xin cảm ơn!

(*) Đầu đề do tòa soạn đặt.

Kết quả cuộc thi

1. Bác sĩ ơi - nụ cười, NS Nguyễn Cường, Giải nhất.

2. Giữa đêm khuya lặng lẽ, NS Tân Huyền, Giải nhì.

3. Những con đường rộng mở về cuộc sống, NS Đỗ Bảo, Giải nhì.

4. Áo trắng diệu kỳ, NS Duy Thái, Giải ba.

5. Ở bệnh viện chúng tôi, NS Hồng Đăng, Giải ba.

6. Khúc tráng ca Đặng Thùy Trâm, NS Nguyễn Tuấn và BS. Triệu Triều Dương, Giải ba.

7. Một sắc thanh cao, NS Tuấn Phương, Giải ba.

8. Em như nhành ngọc lan, BS.NS Dương Quang Hùng Giải ba.

9. Cô gái ngành y, y tá Nguyễn Thị Hựu, Giải ba.

10. Nụ cười hồng, NS Đức Chính, Giải khuyến khích.

11. Đẹp sao những đóa mimoza, NS Ngọc Phan, Giải khuyến khích.

12. Xung kích ngành y, NS Vũ Thiết - BS. Nguyễn Quang Thuận, Giải khuyến khích.

13. Người mẹ ngành y, BS. Cao Thanh Hưng, Giải khuyến khích.

14. Đón những nụ hồng, NS. Phạm Quang Trung, Giải khuyến khích.

15. Thiên sứ, NS. Đào Nguyên Sơn, Giải khuyến khích.

16. Bài ca trong bệnh viện quân y, NS. Nguyên Nhung, Giải khuyến khích.

17. Tình yêu đến tự bao giờ, NS. Hình Phước Long, Giải khuyến khích.

18. Tình em, BS. Trần Nguyên Phú, Giải khuyến khích.

19. Khúc ca Tuệ Tĩnh đường, lương y Nguyễn Thu Thủy, Giải khuyến khích.

Đề nghị khen: Với các hình thức khác nhau:

1. NS. Nguyễn Thụy Kha và Nhà thơ Trần Sĩ Tuấn: Dạ khúc trắng- Đặc biệt.

2. NS. Trần Tiến: Lặng lẽ ân tình, tặng thưởng.

3. NS. Phan Lạc Hoa (đã mất): Bài ca áo trắng, tặng thưởng.

4. NS. Việt Lang (đã mất): Hãy hát cho đời hát lên, tặng thưởng.


Ý kiến của bạn