Đời sống âm nhạc toàn quốc 2010 diễn ra khá sôi động với nhiều sự kiện được công chúng hâm mộ chờ đón, Đại hội Hội Nhạc sĩ Việt Nam lần thứ VIII và đặc biệt là hai cuộc thi Việt Nam Idol-2010 (Idol) và Sao Mai điểm hẹn - 2010 (SM) diễn ra từ hàng tháng nay đã làm nóng lên sự mong đợi của công chúng.
Bình cũ và rượu cũng không mới
Nhiều người quan tâm đều cho rằng cả hai sân chơi SM và Idol năm nay bình cũ đã đành, mà rượu cũng chẳng phải mới mẻ gì, mặc dù trước đấy, ban tổ chức cam đoan với khán giả rằng năm nay hai chương trình này sẽ có những đột phá so với những năm trước. Thế nhưng, từ lời tuyên bố đến thực tế còn là một khoảng cách quá xa khó bề san lấp nổi.
Theo giới sành âm nhạc, tuy hai sân chơi ca nhạc cùng diễn ra trên địa bàn TP. HCM nhưng mỗi sân chơi có những điểm trội riêng. Vietnam Idol - 2010, có cả một đội ngũ các ca sĩ như Thanh Lam, Mỹ Linh, Hồng Nhung, Cẩm Vân tham gia trong tư cách tư vấn và hướng dẫn các ca sĩ trẻ từ khâu chọn bài đến nghệ thuật trình diễn, bên cạnh họ còn có ban nhạc United và nhóm bè Cadilac, nên sân chơi này đã chọn được những gương mặt “sắc nét”, thể hiện tính chuyên nghiệp cao. Sao Mai điểm hẹn dường như lép vế và không gây được hiệu ứng khán giả như Vietnam Idol.
Thí sinh dự Sao Mai điểm hẹn 2010. |
Biết rồi, khổ lắm nói mãi
Chuyện “hợp - tan” của các nhóm nhạc Việt trong năm 2010 cũng là chủ đề không chỉ được báo giới quan tâm, mà bản thân người hâm mộ cũng tỏ ra ngơ ngác khi thấy các nhóm nhạc thành lập rồi giải tán như một trò đùa. Nhóm MTV chính thức nói lời chia tay với khán giả ngay trong liveshow đầu tiên đã để lại bao tiếc nuối trong lòng người hâm mộ. Gần đây, nhiều người yêu âm nhạc cảm thấy tiếc nuối khi 5 cô gái chơi nhạc dân tộc với phong cách hiện đại bị tan đàn sẻ nghé làm hai và đã “khẩu chiến” trên mặt báo về việc tranh giành tên gọi Mặt trời đỏ. Chẳng biết câu chuyện này sẽ kết thúc ra sao, nhưng kết cuộc tan vỡ các nhóm nhạc Việt vào thời điểm chưa đạt đến phong độ đỉnh cao xem ra khá... bình thường.
Nhạc sĩ Tuấn Khanh cho biết: Mô hình girl band và boy band ở Việt Nam đang bị manh mún, chia rẽ và bị lạm dụng bởi biên tập viên các chương trình ca nhạc của đài phát thanh, truyền hình, của các bầu show ca nhạc. Điều này hiện đang làm cho nhạc Việt ngày một xuống cấp, do vậy chuyện các nhóm nhạc sớm khai tử cũng là lẽ đương nhiên!
Việc cố tình “lộ hàng” khi biểu diễn trên các sân khấu ca nhạc cũng là một chủ đề nóng trong năm 2010 mặc dù đã được cơ quan chức năng cảnh báo, khán giả bức xúc và báo chí tốn nhiều giấy mực, nhưng xem ra đâu vẫn hoàn đấy, thậm chí ngày càng “sốc” hơn. Có ca sĩ còn cả gan tuyên bố sexy là thế mạnh biểu diễn của tôi. Còn một số người khác lại cố tình tạo nên những vụ scandal bằng cách tung các ảnh “nóng” lên mạng.
Đánh thức tiềm năng âm nhạc
Sáng kiến “đánh thức” đầy hiệu quả là 10 liên hoan âm nhạc do Hội Nhạc sĩ VN khởi xướng và chỉ đạo đã diễn ra ở nhiều nơi trên đất nước suốt 5 năm qua. Nhờ những liên hoan như thế, những “tế bào âm nhạc” toàn quốc đã được đánh thức đúng lúc và đã được thổi vào một sức sống mới trong đời sống âm nhạc nước nhà. Người mến mộ âm nhạc vừa có thể được thưởng thức những trình diễn giao hưởng, hợp xướng của TP. HCM đầy chất kinh viện và hoành tráng tại Đà Nẵng, lại vừa được thưởng thức một ca khúc vùng cao tại Việt Trì. Hoạt động này khiến các hội viên vừa có điều kiện giới thiệu tác phẩm, giới thiệu cách trình diễn và đặc biệt là được giao lưu với nhau về chuyên môn, khiến cho mọi thông tin về hoạt động của hội được cập nhật đầy đủ và thuyết phục.
Tuy nhiên, đánh giá về những vấn đề cần phải làm trong nhiệm kỳ tới, nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân, Chủ tịch Hội Nhạc sĩ VN thừa nhận, bên cạnh những thành tựu đã đạt được, âm nhạc Việt Nam cũng bộc lộ một số bất cập, yếu kém. Số lượng các tác phẩm ngày càng nhiều, song ít có tác phẩm đọng lại. Còn thiếu những tác phẩm âm nhạc có chất lượng cao về các đề tài công nghiệp hóa, hiện đại hóa, ca ngợi Tổ quốc, ca ngợi sự nghiệp đổi mới. Dòng nhạc chính thống bị chìm lẫn giữa các dòng âm nhạc khác; thiếu vắng đội ngũ sáng tác khí nhạc, ít tác phẩm thể loại lớn như hợp xướng, giao hưởng, nhạc kịch, vũ kịch…
Hy vọng rằng nhiệm kỳ VIII, với một BCH được trẻ hóa về nhân sự có nhiều gương mặt hoàn toàn mới sẽ góp phần làm cho đời sống âm nhạc nước nhà tươi trẻ và đi đúng quỹ đạo hơn.
Thương Thủy