Khi những cành đào còn chúm chím nụ xuân, quất đang chuyển màu vàng để báo hiệu một mùa xuân mới đã đến thật gần. Khi mọi bộn bề cuộc sống dồn về dịp cuối năm, mọi người tất bật lo toan để chuẩn bị đón chào năm mới... Chúng tôi, các cán bộ, phóng viên báo Sức khỏe&Đời sống (SK&ĐS) cùng các bác sĩ BVĐK tỉnh Hòa Bình và các nhà tài trợ cũng không nằm ngoài guồng quay ấy, nhưng cũng đã kịp chuẩn bị cho cuộc hành trình tiếp tục đến góp phần chia sẻ khó khăn với những bà con nghèo nơi vùng sâu, vùng xa... Điểm đến lần này là xã Nuông Dăm, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình - nơi có gần 100% người dân tộc Mường sinh sống.
Những tấm lòng đến với người nghèo
Con đường vào xã Nuông Dăm như thử thách đoàn tình nguyện bởi sự ngoắt ngoéo, nhiều đoạn cua tay áo..., sau 3 tiếng đồng hồ từ Hà Nội, xe chúng tôi đã đến địa điểm khám bệnh lúc 7h30. Bà con đã đứng rất đông ở sân trường chào đón. Xua tan đi mọi mệt mỏi dọc đường, chúng tôi ai vào việc nấy chuẩn bị bàn tiếp đón, thuốc và quà... Không khí khẩn trương, thân thiện. Phát biểu tại Lễ khai mạc buổi khám chữa bệnh, phát thuốc miễn phí và tặng quà đối tượng chính sách của xã, BS. Tô Quang Trung, Phó Tổng biên tập, Trưởng đoàn công tác thiện nguyện của báo SK&ĐS cho biết, đây là một trong những hoạt động thường xuyên của báo nhằm chia sẻ khó khăn với người dân vùng sâu, vùng xa và mong muốn, qua đợt khám này sẽ góp phần nâng cao sức khỏe người dân địa phương,...
BS. Tô Quang Trung - Trưởng đoàn công tác thiện nguyện trao quà của báo SK&ĐS cho các gia đình chính sách tại xã Nuông Dăm, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình.Ảnh: T. Anh |
Anh Bùi Văn Triển trong lúc chờ được khám bệnh.Ảnh: TA |
Trong đợt tình nguyện này, báo tổ chức khám bệnh, phát thuốc và tặng quà cho 500 người dân khó khăn của xã. Bên cạnh đó, báo còn dành tặng 10 chiếc chăn len và một phần quà bằng tiền mặt (1 triệu đồng/gia đình) đến những gia đình có hoàn cảnh khó khăn, người già neo đơn, trẻ mồ côi. Trong số các gia đình được nhận món quà nhỏ ấy, hình ảnh người đàn ông chân mang chiếc nạng gỗ bước khó nhọc đã khiến chúng tôi không khỏi chạnh lòng. Chiếc áo khoác bên ngoài mỏng manh, bạc phếch, đôi môi tím ngắt vì rét, anh đứng khó nhọc. Khi chúng tôi đỡ anh đến ghế ngồi, anh chỉ cười gật đầu và quay mặt đi. Một người phụ nữ bên cạnh, mắt ngân ngấn lệ, nói: “Thế là mùa đông này anh ấy có chăn mới, lại còn đẹp nữa để đắp, có lẽ cái chăn là tài sản quý nhất trong nhà”. Qua câu chuyện, chúng tôi được biết, anh bị ngã cách đây 2 năm, nhưng vì quá nghèo không chữa trị nên thành tật, thấy anh như vậy, vợ anh bỏ đi, mang theo đứa con lớn để lại cho anh đứa nhỏ. Vì tật nguyền anh đứng còn khó, nói gì đến làm. 2 năm nay, bố con anh sống nhờ vào sự đùm bọc của anh em và làng xóm! Người phụ nữ nói trong tiếng nấc, giọng đầy xót xa nhưng vẫn không ngừng nói lời cảm ơn báo SK&ĐS đã cho anh trai chị cái chăn ấm. Nhìn đôi bàn chân tật nguyền ấy, BS. Nguyễn Ngọc Điển - Khoa chấn thương chỉnh hình, BVĐK tỉnh Hòa Bình đã vội đến hỏi thăm. Khi biết anh không có tiền đi khám, BS. Điển đã động viên gia đình đưa anh lên BV, phần nhiều có BHYT chi trả, còn chi phí ở lại mấy ngày anh sẽ cùng gia đình giúp người bệnh. Cũng trong ngày đông thiện nguyện ấy, chị Bùi Thị Mòi không giấu nổi niềm vui, tâm sự: “Nhà tôi nghèo không có tiền đi khám bệnh, các con hay kêu đau ở trong chân, hôm nay có bác sĩ về đây, tôi tranh thủ đưa cả nhà đi khám, mặc dù chỉ một người nằm trong diện được khám, nhưng các bác sĩ cũng đã tạo điều kiện để cả gia đình được khám. Chúng tôi chỉ biết nói lời cảm ơn báo SK&ĐS cùng đoàn bác sĩ”.
Và một cuộc hội ngộ bất ngờ
Sức khỏe&Ðời sống trân trọng cảm ơn sự phối hợp của BVÐK tỉnh Hòa Bình, Công ty Ajinomoto Việt Nam, Công ty cổ phần Dược Hậu Giang, chi nhánh Công ty TNHH Dược phẩm Ðô Thành... đã tham gia khám chữa bệnh và hỗ trợ phần quà, thuốc để báo tổ chức thành công chuyến công tác này. |
Trong lần khám bệnh lần này của báo SK&ĐS và đoàn bác sĩ BVĐK Hòa Bình, BS. Trương Như Hiển - Trưởng khoa Phẫu thuật Thần kinh và Ung bướu đã ngỡ ngàng khi chính người nhà bệnh nhân mà anh từng cứu chữa reo lên khi thấy anh trong đoàn khám. Trước đó 3 tháng, BS. Hiển đã cấp cứu cho một bệnh nhân bị tai nạn, chấn thương sọ não, máu tụ ngoài màng cứng, khi bệnh nhân đến viện đã hôn mê sâu, tình trạng rất nguy kịch, nếu không mổ kịp thì khó tránh khỏi tử vong. Ngay trong đêm ấy, anh đã mổ cấp cứu và cứu sống bệnh nhân, đến nay bệnh nhân đã đi lại bình thường, tự làm được những sinh hoạt cá nhân. Bà Bùi Thị Nhinh, mẹ của bệnh nhân được BS. Hiển cứu sống vui mừng khôn tả, “Con tôi bị tai nạn, mười phần chết, một phần sống mà bác sĩ lại “kéo” được nó về cho tôi, tôi đội ơn các bác sĩ nhiều lắm”. Lặng người trong giây lát, BS. Hiển quay sang nói với chúng tôi: “Tôi cũng phải cảm ơn báo SK&ĐS nhiều, vì nhờ báo tổ chức chương trình này mà tôi được gặp lại bệnh nhân của mình. Cảm động và ấm áp hơn là tình cảm của họ dành cho những người thầy thuốc chúng tôi. Điều đó làm tôi thấy yêu nghề hơn và mong muốn được tham gia nhiều hơn những chuyến khám bệnh từ thiện do báo SK&ĐS tổ chức”.
Sau khi khám sức khỏe, bà con Nuông Dăm nhận quà và thuốc của Công ty AJINOMOTO Việt Nam và Công ty Dược Hậu Giang, Dược phẩm Đô Thành, Dược phẩm Đại Nam. Ảnh: T.A Theo các bác sĩ của BVĐK tỉnh Hòa Bình, trong đợt khám lần này, các bác sĩ đã phát hiện ra nhiều bệnh trong cộng đồng mà trước đó vì người dân chưa có điều kiện đi khám nên không phát hiện ra. Trong đó có trường hợp nghi tim bẩm sinh, hai trường hợp chẩn đoán thiếu máu huyết tán và rất nhiều bệnh nhi bị suy dinh dưỡng, phát hiện hàng chục người dân có các bệnh liên quan đến đường hô hấp, tăng huyết áp,... Các bác sĩ đều đã tư vấn dùng thuốc và hướng dẫn người dân những trường hợp nào cần đi khám lại ở tuyến trên.
Ông Bùi Hồng Ly, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Nuông Dăm phấn khởi cho biết, báo SK&ĐS là đoàn đầu tiên đến vùng đất xa xôi này làm từ thiện với quy mô lớn như vậy, chúng tôi rất xúc động, quan trọng nhất là người dân sẽ được khám bệnh, cảm ơn quý báo nhiều lắm”.
Hoạt động từ thiện là công việc thường xuyên của báo SK&ĐS trong những năm qua, nhưng sao mỗi chuyến đi, chúng tôi vẫn luôn luôn háo hức, đợi chờ. Đây là lần thứ ba chúng tôi đến với đồng bào nghèo tỉnh Hòa Bình và lần đầu tiên đến với Nuông Dăm. Sau mỗi chuyến đi ấy, chúng tôi lại mang trong mình biết bao trải nghiệm và những kỷ niệm khó quên, ở đó không chỉ có niềm vui mà còn cả những giọt nước mắt của những đồng nghiệp và những tình cảm của bà con dành cho báo. Ở đâu còn bà con nghèo, ở đó chúng tôi sẽ còn phải đến!