Ấm lòng cảnh dân làng "giải cứu" 10 tấn dưa cho người phụ nữ bị gãy chân

19-04-2026 07:30 | Xã hội
google news

SKĐS - Trong lúc ra đồng làm việc, chị Mong không may bị tai nạn gãy chân. Đến kỳ thu hoạch, cả làng đã cùng ra đồng hái và kết nối tiêu thụ 10 tấn dưa bở giúp gia đình chị.

Cách đây hơn 1 tháng, trong lúc đi làm đồng chị Phan Thị Mong (43 tuổi, trú ở thôn Vân Thanh Bắc, xã Cổ Đạm, tỉnh Hà Tĩnh) không may gặp tai nạn dẫn đến gãy chân. 

Sự việc xảy ra khi mùa thu hoạch dưa bở đã đến khiến chị lo lắng bởi loài dưa này đến kỳ không kịp thu hoạch sẽ rất nhanh bị hư hỏng, công sức chăm sóc và vốn lớn bỏ ra có nguy cơ bị mất trắng. Được biết, vườn dưa của gia đình chị diện tích 2.500 m², sản lượng ước khoảng 10 tấn.

Ấm lòng cảnh dân làng "giải cứu" 10 tấn dưa cho người phụ nữ bị gãy chân- Ảnh 1.

Người dân giúp gia đình chị Mong thu hoạch dưa.

Gia đình neo người, chồng đi dạy học, hai con còn nhỏ, nên chị Mong là lao động chính trong nhà. Việc chị bị tai nạn khiến mọi công việc đồng áng bị đình trệ.

Trước hoàn cảnh của chị Mong, Hội liên hiệp Phụ nữ xã Cổ Đạm phối hợp với Chi hội Phụ nữ thôn Vân Thanh Bắc kêu gọi các hội viên chung tay giúp đỡ gia đình chị thu hoạch và bán dưa nhằm giảm thiểu thiệt hại cho gia đình.

Ấm lòng cảnh dân làng "giải cứu" 10 tấn dưa cho người phụ nữ bị gãy chân- Ảnh 2.

Dưa thu hái xong được đưa lên xe vận chuyển về nhà.

Bà Trần Thị Hường, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Cổ Đạm cho biết, sau khi tập kết nông sản, hội đã đăng thông tin lên mạng xã hội để bán với giá 15.000 đồng/kg. Chi hội phụ nữ trong xã được giao làm đầu mối chốt đơn và phân công người đi giao. Nhiều người dân và doanh nghiệp địa phương cũng đến mua ủng hộ.

Từ ngày 16/4, hơn 50 người ra đồng thu hoạch và giúp gia đình tiêu thụ dưa. Đặc biệt, không chỉ giúp sức tại ruộng, chính quyền địa phương và các hội, đoàn thể còn hỗ trợ kết nối tiêu thụ.

Ấm lòng cảnh dân làng "giải cứu" 10 tấn dưa cho người phụ nữ bị gãy chân- Ảnh 3.

Số dưa bở được tập kết về sân nhà chị Phan Thị Mong.

“Mỗi quả dưa được bán đi không chỉ mang lại giá trị kinh tế mà còn thể hiện sự sẻ chia, tấm lòng của mọi người. Những ngày qua, hình ảnh đông đảo bà con cùng nhau giúp gia đình thu hoạch dưa đã cho thấy rõ tinh thần đoàn kết, nghĩa tình và trách nhiệm của tổ chức hội tại địa phương”, bà Hường chia sẻ.

Những suất cơm 0 đồng ở vùng núi cao ấm lòng  sĩ tử trong mùa thiNhững suất cơm 0 đồng ở vùng núi cao ấm lòng sĩ tử trong mùa thi

SKĐS - Đội tình nguyện ở các huyện vùng cao Nghệ An đã nấu hàng trăm suất cơm miễn phí để tiếp sức cho các sĩ tử và phụ huynh từ các bản làng xa đến trung tâm huyện dự kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10.


Nguyễn Sơn
Ý kiến của bạn