Hai Phiếm hớn hở:
- Người dân ở ấp Giồng Cát, xã Lương An Trà, huyện Tri Tôn (An Giang) thấy bộ đội hành quân qua, chả ai bảo ai đã ùa ra vui vẻ trao tận tay từng anh bộ đội những chiếc bánh mì, chai nước…
- Giá trị quà trao không lớn nhưng cái tình thì không thể tính đếm!
- Đó là clip của ai đó tung lên mạng xã hội facebook với cảnh thực cùng lời nói chân thành của bà con và ánh mắt cảm động của các anh bộ đội đã nhận được rất nhiều lượt xem và chia sẻ những cảm xúc.
- Hóa ra facebook có nhiều “thánh phán” nhưng cũng không ít những bài và clip hay.
- Thì những bất cập trong đời sống được người dân quay lại và tung lên mạng chả được các cơ quan chức năng xử lý ngay còn gì. Đó là những “nhà báo” nhân dân, họ không vì nhuận bút mà vì cái đẹp và lẽ công bằng trong xã hội.
- Không biết các quan tham có bao giờ mơ được dân tin yêu như thế không nhỉ!
- Yêu dân thì dân yêu. Làm gì có chuyện “mơ” như bác nói khi kẻ lấy trộm của dân lại mong dân yêu!
- Thế hóa ra các anh bộ đội “giàu” hơn quan tham à?