Ấm áp nghĩa tình 'bếp ăn 0 đồng' ở vùng sạt lở

18-11-2025 18:56 | Xã hội

SKĐS - Những ngày mưa lũ dồn dập, bà con vùng sạt lở được Đồn Biên phòng hỗ trợ bữa ăn, thăm khám sức khỏe. Không chỉ vậy, cán bộ chiến sĩ còn nhận nuôi hai cháu nhỏ mồ côi, gửi gắm nghĩa tình ấm áp giữa gian khó.

Ấm áp nghĩa tình 'bếp ăn 0 đồng' ở vùng sạt lở- Ảnh 1.

Ngày 18/11, Đồn Biên phòng Ga Ry (Bộ đội Biên phòng TP Đà Nẵng) cho biết, đơn vị phối hợp Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học Ga Ry tổ chức "bếp ăn 0 đồng", phục vụ người dân xã Hùng Sơn đang được di dời tránh sạt lở.

Ấm áp nghĩa tình 'bếp ăn 0 đồng' ở vùng sạt lở- Ảnh 2.

Trong ngày, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ga Ry cùng giáo viên nhà trường chuẩn bị 200 suất cơm nóng, 500 chai nước và sữa cho các cháu thiếu nhi thuộc các thôn: A Ting, A Rooi và Dading đang tạm trú tại Trường Tiểu học Ga Ry và trụ sở UBND xã Ga Ry cũ.

Ấm áp nghĩa tình 'bếp ăn 0 đồng' ở vùng sạt lở- Ảnh 3.

Lực lượng quân y của đơn vị tổ chức khám, phát thuốc cho 20 người dân có triệu chứng ho, sốt do thời tiết lạnh, ẩm kéo dài.

Ấm áp nghĩa tình 'bếp ăn 0 đồng' ở vùng sạt lở- Ảnh 4.

Ngoài đảm bảo bữa ăn và sức khỏe cho người dân, lực lượng Biên phòng thường xuyên tuyên truyền, động viên người dân yên tâm ở lại khu vực tránh trú, hạn chế di chuyển qua các điểm sạt lở nguy hiểm.

Ấm áp nghĩa tình 'bếp ăn 0 đồng' ở vùng sạt lở- Ảnh 5.

Hoạt động “bếp ăn 0 đồng” là sự hỗ trợ kịp thời, góp phần vơi bớt khó khăn cho người dân vùng cao Hùng Sơn trong những ngày mưa lũ phức tạp.

Ấm áp nghĩa tình 'bếp ăn 0 đồng' ở vùng sạt lở- Ảnh 6.

Đặc biệt, ngày 17/11, Đồn Biên phòng Ga Ry tổ chức lễ nhận "Con nuôi Đồn Biên phòng" với cháu Zơ Râm Hải Dương (SN 2018) và Zơ Râm Việt Hoàng (SN 2024, trú thôn Pứt, xã Hùng Sơn) là con của anh Zơ Râm Nhô (SN 1997) và vợ Bríu Thị Tép (SN 1998) - 2 trong số 3 nạn nhân mất tích vụ sạt lở núi thôn Pứt hôm 14/11.

Ấm áp nghĩa tình 'bếp ăn 0 đồng' ở vùng sạt lở- Ảnh 7.

Đồn Biên phòng Ga Ry đã hỗ trợ ban đầu cho các cháu 3 triệu đồng; 2 suất quà trị giá 1 triệu đồng; hằng tháng hỗ trợ mỗi cháu 500.000 đồng, 30kg gạo cùng dụng cụ học tập cho đến khi học hết lớp 12.

Ấm áp nghĩa tình 'bếp ăn 0 đồng' ở vùng sạt lở- Ảnh 8.

Trước đó, ngay khi nhận thông tin về 3 người dân mất tích tại thôn Pứt, ngoài việc hỗ trợ công tác tìm kiếm cứu nạn, di dời người dân ra khỏi khu vực nguy hiểm, Đồn Biên phòng Ga Ry đến thăm hỏi và trao 3 suất quà mỗi suất 1 triệu đồng động viên các gia đình vượt qua khó khăn ban đầu.

Ấm áp nghĩa tình 'bếp ăn 0 đồng' ở vùng sạt lở- Ảnh 9.

Như Báo Sức khỏe và Đời sống đưa tin, khoảng 9h35 ngày 14/11, tại thôn Pứt, xã Hùng Sơn xảy ra tiếng nổ lớn kèm sạt lở đất nghiêm trọng.

Ấm áp nghĩa tình 'bếp ăn 0 đồng' ở vùng sạt lở- Ảnh 10.

Một phần quả đồi lớn bất ngờ đổ sập, đất đá trút xuống ào ạt, vùi lấp hoàn toàn khu vực bên dưới.

Ấm áp nghĩa tình 'bếp ăn 0 đồng' ở vùng sạt lở- Ảnh 11.

Vụ sạt lở làm 3 người mất tích gồm Nhô, chị Tép và ông Hốih Zi Nút (SN 1980, cùng trú thôn Pứt).

Ấm áp nghĩa tình 'bếp ăn 0 đồng' ở vùng sạt lở- Ảnh 12.

Ngoài thiệt hại về người, vụ sạt lở còn làm hư hỏng 3 xe máy, 5 lán trại, 9 con bò, khoảng 20ha lúa nước, hoa màu và hơn 200m tuyến đường liên xã bị chia cắt.

Ấm áp nghĩa tình 'bếp ăn 0 đồng' ở vùng sạt lở- Ảnh 13.Đội mưa, lội bùn tìm 3 người mất tích trong vụ sạt lở kinh hoàng ở vùng cao Đà Nẵng

SKĐS - Lực lượng quân đội dầm mình trong mưa, lội bùn, đưa chó nghiệp vụ vào vùng sạt lở ở xã Hùng Sơn (TP Đà Nẵng) tìm kiếm các nạn nhân mất tích.

Sơn Tùng
Ý kiến của bạn