Ám ảnh ‘Ngày mai ta sẽ đi thăm nhau lại’ của Phương Thảo – Ngọc Lễ

25-04-2020 15:48 | Văn hóa – Giải trí

SKĐS - Vợ chồng nghệ sĩ Ngọc Lễ - Phương Thảo vừa ra mắt MV ‘Ngày mai ta sẽ đi thăm nhau lại’ với những lời ca đầy ám ảnh về đại dịch COVID-19 toàn cầu, cùng đó là nguyện cầu cho những ngày đen tối sớm qua mau...

Được biết đến là đôi song ca vàng của làng nhạc Việt, gia đình Phương Thảo - Ngọc Lễ đến nay vẫn là một gia đình nghệ sĩ kiểu mẫu được rất nhiều khán giả và đồng nghiệp ngưỡng mộ. Sau khi định cư ở nước ngoài, Phương Thảo - Ngọc Lễ dành nhiều thời gian cho việc đào tạo ca sĩ tại nhà, sáng tác và hoà âm bài hát.

MV ‘Ngày mai ta sẽ đi thăm nhau lại’ của Phương Thảo - Ngọc Lễ

Theo chia sẻ của nhạc sĩ Ngọc Lễ, dịch COVID-19 đã làm thay đổi cuộc sống của rất nhiều người trong chúng ta. Chính vì điều này, anh và vợ - ca sĩ Phương Thảo đã làm MV Ngày mai ta sẽ đi thăm nhau lại để ghi lại những cảm xúc bần thần, lo âu, hoang mang và cả những ước mơ về một ngày mai tươi sáng. Thời điểm làm MV là những ngày ở Mỹ - nơi vợ chồng nghệ sĩ định cư - thực hiện lệnh phong tỏa của chính quyền để phòng chống dịch COVID-19, do đó các hình ảnh được Phương Thảo – Ngọc Lễ thực hiện quanh quẩn trong nhà, trước sân, trên nóc nhà... Nhạc sĩ Ngọc Lễ cho biết, vợ chồng anh cũng như bao người khác luôn mong ngày mai sẽ tốt hơn cho tất cả chúng ta.

Vợ chồng nghệ sĩ trong MV

Nhiều người xem MV Ngày mai ta sẽ đi thăm nhau lại không khỏi xúc động và lặng người, bởi phần âm nhạc rất lắng đọng, dạt dào cảm xúc. Đặc biệt phần lời ca khúc này đề cập đến câu chuyện buồn và đầy ám ảnh do COVID-19 gây ra trên toàn thế giới: Tôi ngồi đây nhìn đường phố quạnh hiu/ Trên mặt phone những con số tang thương/ Tháng ngày qua sao quá đớn đau cho thế giới này/ Tôi ngồi đây nước mắt chực tuôn rơi/ Nghĩ về bao người đang chiến đấu ngoài kia cận kề cái chết và bao người đang giằng co từng hơi thở cuối cùng...Khiến công chúng khó kìm được nước mắt đó là khi hai ca sĩ hòa chung lời ca:  Xác người, xác người, xác người sao nhiều quá mỗi ngày/ Những đoàn xe theo nhau trong đêm về đâu/ Những người chết đơn độc/ Chết mà không được thấy mặt người thân một lần trong giây phút cuối xa cuộc đời...



Dẫu vậy, âm nhạc của Ngọc Lễ - Phương Thảo vẫn trong trẻo và hướng đến giá trị nhân văn trong cơn đại dịch này. Hai nghệ sĩ đã cùng hướng về những điều tốt đẹp, tương lai tươi sáng phía trước với đoạn điệp khúc: Giờ đây nhìn lên trời cao cầu mong thế giới mau qua cơn dịch, để mai lại thấy đường phố đông vui tay trong tay nhau/ Giờ đây ngồi mơ ngày mai, ngày mai ta sẽ đi thăm nhau lại/ Cùng nhau ngậm ngùi nhớ đến những người đã mãi mãi đi không về... Những lời ca nguyện cầu này đã chạm đến sâu thẳm trái tim người nghe, đặc biệt hơn còn được thể hiện qua giọng hát ngọt ngào, da diết của Phương Thảo – Ngọc Lễ.

MV của vợ chồng nghệ sĩ đưa lên trang mạng trực tuyến đã nhanh chóng nhận được sự yêu thích, đánh giá cao từ công chúng. Nhiều bình luận tích cực đã được người xem gửi đến Phương Thảo – Ngọc Lễ như: Một ca khúc quá ý nghĩa, nghe từng lời ca mà đau xé lòng; Hay quá anh chị, cầu nguyện cho thế giới sớm chấm dứt đại dịch, mọi người mọi nhà bình an; Cảm ơn anh chị đã viết lại nỗi đau của những ngày qua bằng âm nhạc và hy vọng Ngày mai có thể ... ; Cảm ơn Cô Chú nhiều thật nhiều, không thể cầm được nước mắt Cô Chú ạ!!; Nghe hay muốn khóc cám ơn anh chị, mong anh chị bình an...

Ngày mai ta sẽ đi thăm nhau lại

Ngọc Lễ - Phương Thảo


Tôi ngồi đây nhìn đường phố quạnh hiu
Trên mặt phone những con số tang thương
Tháng ngày qua sao quá đớn đau cho thế giới này
Tôi ngồi đây nước mắt chực tuôn rơi
Nghĩ về bao người đang chiến đấu ngoài kia cận kề cái chết và bao người đang giằng co từng hơi thở cuối cùng
Xác người, xác người, xác người sao nhiều quá mỗi ngày
Những đoàn xe theo nhau trong đêm về đâu
Những người chết đơn độc
Chết mà không được thấy mặt người thân một lần trong giây phút cuối xa cuộc đời

Giờ đây nhìn lên trời cao cầu mong thế giới mau qua cơn dịch để mai lại thấy đường phố đông vui tay trong tay nhau
Giờ đây ngồi mơ ngày mai, ngày mai ta sẽ đi thăm nhau lại
Cùng nhau nhớ lại những tháng ngày kinh hoàng để yêu quý hơn cuộc sống này
Cùng nhau ngậm ngùi nhớ đến những người đã mãi mãi đi không về

Cùng nhau nhớ lại những tháng ngày kinh hoàng để yêu quý hơn cuộc sống này


Phạm Hoa
Ý kiến của bạn