Người dân Ấn Độ còn chưa hết phẫn nộ sau vụ một nữ sinh bị hãm hiếp tập thể trên xe buýt, ngày 7/1, báo chí nước này lại phát hiện tiếp một vụ hiếp dâm tập thể khác xảy ra vào tối 4/1, nạn nhân là một nữ công nhân may.

Từ vụ việc cô sinh viên bị hãm hiếp ở New Delhi làm chấn động dư luận đến nay, mỗi ngày vẫn có đến 3 vụ tương tự. Vụ gần đây nhất đã làm chấn động Thủ đô Ấn Độ xảy ra cuối tuần qua: Xác một phụ nữ trẻ bị lột áo đã được phát hiện ngày 5/1/2013 tại Noida, ngoại ô New Delhi. Người phụ nữ này đã bị hãm hiếp rồi bị hạ sát.

Những vụ hiếp dâm thường xảy ra ở New Delhi, được mệnh danh là “thủ đô hiếp dâm”, cao hơn cả các thành phố Bombay, Calcutta, Madras... và trong sự thờ ơ chung. Một nữ ký giả còn thú nhận là khi biết tin này thì báo giới cũng chần chừ, tự hỏi là cần đưa tin hay không. Nhưng khi câu chuyện được tiết lộ đã gây chấn động trong dư luận. Chính khách, giới lãnh đạo Ấn Độ phải lên tiếng.

Ở Ấn Độ, phụ nữ chỉ là công dân thứ yếu. Nỗi phẫn nộ hiện nay ở Ấn Độ là một điều tích cực đối với xã hội Ấn. Sự huy động của dư luận phải được duy trì để vụ việc làm tràn ly này không chìm vào quên lãng.
GH (Theo Le Monde)