Sabur trên bục giảng. |
Ngày 19/6 vừa qua, Trường đại học Konkuk, Seoul, đã tổ chức buổi lễ công nhận chức danh giáo sư cho Sabur. Sự kiện này ngay lập tức đã lập Kỷ lục Guinness là giáo sư đại học trẻ tuổi nhất trong lịch sử. Cô đã phá được kỷ lục tồn tại gần 300 năm nay (ghi được năm 1717) của Colin Maclaurin, người đã trở thành giáo sư toán ở Scotland vào năm 1717 lúc mới 19 tuổi 7 tháng, còn Sabur thì đảm nhận cương vị đó khi còn 3 ngày mới tới sinh nhật lần thứ 19 của mình.
Cô Sabur nói: "Được ghi vào Guinness quả thực là một vinh dự lớn, được ngồi chung chiếu với người đã đạt kỷ lục trước đây là người học trò kỳ tài của Newton và một nhà toán học rất thành công trong mọi sách về số học. Tôi hy vọng sẽ nối tiếp được truyền thống và sẽ cố gắng hết sức mình".
Cô nói rằng dạy các sinh viên lớn tuổi hơn cô sẽ không phải là một vấn đề đối với cô: "Các bạn bè cùng lớp với tôi bao giờ cũng lớn hơn tôi. Các đồng sự của tôi cũng thế. Đến bây giờ thì tôi đã quen với chuyện đó. Thường thường, một khi người ta nhận ra khả năng thực thụ của tôi, thì sẽ không có vấn đề gì".
Tại Konkuk, cô sẽ đảm nhiệm vai trò nghiên cứu và giảng dạy. Một trong những lý do khiến Konkuk hấp dẫn Sabur vì cô chơi kèn clarinet khá hay và cô muốn đến Hàn Quốc để có thể giao lưu với những nhạc sĩ cũng như trải nghiệm âm nhạc cổ điển của xứ sở này. Cô Sabur nói: "Công tác khảo cứu mà tôi đảm nhiệm là về kỹ thuật nano. Công tác đó bao gồm việc khai triển các thiết bị dò tế bào dựa vào ống nano để nghiên cứu y học và nghiên cứu cách chữa trị và các phương pháp trị liệu hữu hiệu các bệnh".
Qua công việc của cô, cho dù là khảo cứu, giảng dạy hay thuyết trình trước công chúng, Sabur hy vọng sẽ phá tan định kiến cho rằng con gái không giỏi toán và khoa học bằng con trai: "Tôi hy vọng sẽ làm gương cho các em gái khác và khuyến khích các em chọn những môn học đó để các em có thể chứng minh điều ấy. Đó là con gái cũng giỏi toán và khoa học và thành công trong các ngành đó không có gì là đáng ngạc nhiên cả".
Cô Alia Sabur cho rằng cô thành công là nhờ vào gia đình. Mẹ Sabur, bà Julie, nói: "Chúng tôi cố gắng hết sức khích lệ cháu làm bất cứ điều gì mà cháu thích. Chúng tôi để cho cháu tìm hiểu các ý thích của cháu chứ không phải của chúng tôi". Cha mẹ Sabur cho biết họ đã nhận ra sự đặc biệt của đứa con một ngay từ lúc cô còn bé. Bà nói rằng cô Alia bắt đầu biết nói và biết đọc lúc mới 8 tháng, và nói thêm rằng con gái bà vẫn luôn có một khả năng phi thường về sự thông hiểu và xử lý thông tin. Cô đã từ tiểu học bắt ngang lên đại học năm 10 tuổi, vượt 8 năm giáo dục cơ bản. Và tài năng của cô không chỉ giới hạn trong ngành học thuật. Cùng năm cô vào đại học, 11 tuổi, cô đã có màn trình diễn độc tấu đầu tiên về clarinet trong buổi hòa nhạc giao hưởng Rockland.
Sabur với cây kèn clarinet. |
Cô Sabur được Trường đại học Konkuk tuyển dụng vào bộ môn kết hợp kỹ thuật cao cấp. Konkuk được đánh giá là một trường đại học tư thuộc hàng top ten của Hàn Quốc. Sabur đã sử dụng mạng internet để nộp đơn ứng thí vào vị trí giáo sư hồi năm ngoái. Sau khi xem xét, hội đồng nhà trường đã ký hợp đồng một năm với cô Sabur vì công trình nghiên cứu của cô thật hiếm có. Việc tuyển dụng này cũng còn nhằm mục đích truyền cảm hứng và khuyến khích sinh viên trẻ ở Hàn Quốc. Anh Kang Nam - ki, một trong số nhiều sinh viên đã bày tỏ sự khâm phục nữ giáo sư Sabur: "Việc có được một vị giáo sư rất trẻ như thế thật là tốt. Giờ đây, tôi hy vọng nhiều hơn và tự nhủ rằng mình có thể khá hơn nếu chịu khó học hành".
Sabur nhớ lại khoảng thời gian học cấp II, các giáo viên không thể đáp ứng những đòi hỏi quá cao của Sabur và phải nói thật với cô bé là để cho họ hướng dẫn đa số học sinh theo chương trình giảng dạy. Thế là khi vào lớp, giáo viên bảo Sabur là "hãy tự tìm ra cái gì đó để đọc". Năm học đó, cô bé đã biết tận dụng để theo học môn võ karate và lên được đai đen.
Vân Anh