Ai tiếp tay?

Thời sự
Mới đây, báo Sức khỏe&Đời sống nhận được hàng loạt cuộc điện thoại của nhiều hộ dân đang sinh sống tại CT4A khu đô thị Xa La (phường Phúc La, quận Hà Đông, TP. Hà Nội) phản ánh, sau thời gian nghỉ Tết, một số căn hộ bị kẻ gian đột nhập lấy tài sản,

Mới đây, báo Sức khỏe&Đời sống nhận được hàng loạt cuộc điện thoại của nhiều hộ dân đang sinh sống tại CT4A khu đô thị Xa La (phường Phúc La, quận Hà Đông, TP. Hà Nội) phản ánh, sau thời gian nghỉ Tết, một số căn hộ bị kẻ gian đột nhập lấy tài sản, thậm chí có căn hộ bị kẻ gian lấy đi nhiều thiết bị vệ sinh sen vòi, phóng uế bừa bãi ra căn hộ... Điều lạ và khiến người dân sinh sống ở đây hoang mang là tất cả những căn hộ bị kẻ gian đột nhập đều không bị cắt, bẻ khóa cửa.

Ai tiếp tay? 1
Nhà CT4A Xa La - nơi xảy ra các vụ mất trộm.

Đóng tiền mua... mất an ninh

Ngay sau khi nhận được phản ánh, phóng viên báo Sức khỏe&Đời sống đã trực tiếp xuống hiện trường tòa nhà CT4A khu đô thị Xa La. Theo ghi nhận của PV, tòa CT4A có 34 tầng với hơn 400 căn hộ, hiện tại có khoảng trên 300 gia đình sinh sống. Xác minh thông tin từ một số hộ dân được biết, trước, trong và sau Tết có xảy ra tình trạng một số căn hộ bị kẻ gian đột nhập lấy tài sản như máy tính xách tay, tiền mặt (hộ 1501; 1512), một số vật dụng gia đình (hộ 1703; 2701). Điều khiến người dân đang sinh sống tại tòa nhà hoang mang, lo lắng chính là việc căn hộ bị đột nhập nhưng cửa không hề bị cắt, phá. Nhiều người dân nghi ngờ, chìa khóa căn hộ của họ đã bị đánh thêm. Để chứng minh điều này, anh Đỗ Lê Hoàng, chủ căn hộ 2701 (CT4A) đã đưa PV lên căn hộ của anh (đã nhận bàn giao nhà chưa chuyển đến ở) vừa bị kẻ gian đột nhập, tháo toàn bộ hệ thống sen vòi trong tòa nhà, tắm giặt và phóng uế bừa bãi. Nhận định ban đầu, tất cả các khóa đều không có dấu hiệu cắt, bẻ. Hệ thống cửa sổ được đóng kín, không có dấu hiệu bị cậy, phá. Anh Hoàng cho biết: Ngay sau khi phát hiện sự việc, anh đã báo bảo vệ tòa nhà và yêu cầu lập biên bản hiện trường. Trước tình hình trên, nhiều gia đình đã phải chủ động lắp thêm khóa cửa nhà. Được biết, mỗi gia đình sống trong tòa nhà CT4A phải đóng phí bảo vệ an ninh là 150.000 đồng/tháng (thu cả năm).

Chuyện không hề nhỏ

Trước tình hình trên, PV đã liên lạc và làm việc trực tiếp với Ban quản lý (BQL) tòa nhà CT4A cùng tổ bảo vệ. Anh Hải, Tổ phó tổ bảo vệ CT4A xác nhận: Chủ căn hộ 2701 Đỗ Lê Hoàng có phản ánh việc căn hộ bị người lạ đột nhập, tháo gỡ toàn bộ hệ thống sen vòi, bảo vệ đã lập biên bản. Anh Hải cũng đưa cho PV lịch trực Tết 24/24 của bảo vệ tòa nhà, lịch trực tại sảnh tòa nhà (lưu tên và thời gian của khách lạ tới tòa nhà) được ghi đầy đủ. Tuy nhiên, khi PV đặt vấn đề tại sao hàng loạt căn hộ bị kẻ gian đột nhập bằng cửa chính không có dấu hiệu cậy, phá, bảo vệ tòa nhà không giải thích được. Họ đưa ra những lý do rất chung chung và cho rằng những căn hộ khi bàn giao đã nhận đầy đủ chìa khóa, nên bảo vệ không chịu trách nhiệm nếu mất đồ đạc. Riêng với trường hợp căn hộ gia đình anh Đỗ Lê Hoàng BQL tòa nhà cho biết: Căn hộ được bàn giao từ tháng 8/2012 nhưng không thấy đến ở. Chúng tôi đã cắt điện, nước từ lâu. Thiết bị sen vòi bị mất trong thời điểm nào, chúng tôi không xác định được. Theo phía BQL, những trường hợp mất như vậy thì chủ căn hộ phải chịu, BQL tòa nhà sẽ không lắp thay thế (?!). Có thể thấy, dù những gia đình sống tại tòa nhà CT4A khu đô thị Xa La phải đóng tiền bảo vệ an ninh theo tháng, song họ chưa thực sự được bảo vệ an toàn. Những giải thích từ phía BQL tòa nhà, BQL khu chung cư Xa La không thực sự đem lại yên tâm cho người dân sống ở đây.

Bài, ảnh: Hỏa Long



Ý kiến của bạn