Tìm người không dễ dàng
![]() Mihajlovic nhiều khả năng được chọn thay thế Mourinho, ảnh Getty |
Tình cảnh của Inter lúc này giống hệt với đội tuyển Italia sau chức vô địch World Cup 2006. Ngay sau khi trở về với chiếc cúp thế giới trên tay, HLV Marcello Lippi tuyên bố rút lui, đẩy gánh nặng lên vai người khác. Chẳng ai dám nói ông một lời nào sau chiến tích huy hoàng đó, giống như ở Inter lúc này, ngay cả khi Mourinho quay lưng bỏ đi, cũng chỉ toàn thấy những lời ngợi ca không dứt. Những người có thể dẫn dắt Italia ở thời điểm đó không ít, đặc biệt là Fabio Capello – người vừa rời Juventus sau vụ Calciopoli. Nhưng không ai nhận lời cả, phần lớn vì họ “ngại” cái danh vô địch thế giới, bởi sẽ không cách gì thoát khỏi sự so sánh và nếu lỡ không thành công, thì sức ép và sự sứt mẻ uy tín sẽ lớn hơn rất nhiều.
May thay, có Roberto Donadoni chấp nhận làm “chuột bạch”, mà ở thời điểm đó, được tán tụng là “dũng cảm, cầu tiến”. Hậu quả thế nào? Mặc dù Donadoni đã đưa Italia vào được tứ kết EURO 2008, ông vẫn bị chỉ trích thậm tệ và người ta vui sướng khi Lippi chấp nhận trở lại. Ông này thậm chí còn đưa Italia về sớm ở Confed Cup 2009, sau khi thua Ai Cập và Brazil.
Mihajlovic là Donadoni mới?
Chủ tịch Moratti đã lên danh sách những người có thể thay Mourinho, trong đó có tên của không ít nhà cầm quân có uy tín. Capello, Benitez và thậm chí là cả Pep Guardiola, nhưng theo những động thái gần đây được báo chí phản ánh, có vẻ cái tên được chọn sẽ bình dị hơn nhiều: Sinisa Mihajlovic. Thực tế thì trong mỗi lần phỏng vấn các nhân vật ở Inter, cánh phóng viên vẫn khéo léo lồng vào câu hỏi “Ông/anh nghĩ sao về Mihajlovic và khả năng ông ấy trở lại?”, và họ chưa bao giờ phải nhận một câu trả lời không mong muốn.
Trong khi tiền vệ Stankovic ca ngợi: “Mihaj là Mourinho trẻ”, đội trưởng Zanetti khẳng định “Chúng tôi đều biết ông ấy”, thì chủ tịch Moratti không ngần ngại dành những lời tốt đẹp nhất về cậu con cưng một thời: “Tôi là một người hâm mộ của Mihajlovic. Cậu ta là một HLV có những tính cách tuyệt vời và học hỏi rất nhanh. Cậu ấy nhận được sự tôn trọng của tất cả các cầu thủ Inter, một phần trong số đó là bạn cậu ấy. Tôi dĩ nhiên muốn bổ nhiệm Mihaj, nhưng thành thực mà nói, tôi chưa đưa ra quyết định nào”. Đó có vẻ là một tín hiệu tương đối rõ ràng về ý tưởng của Moratti. Mihaj cũng giống như Donadoni trước đây, trẻ, xông xáo, nhiều tham vọng và không ngại đối mặt với thách thức. Với những người như Donadoni hay Mihaj, thành công thì quá tốt, còn nếu không, cũng sẽ được đánh giá là một bài học.
Người ta cũng đã đặt ra câu hỏi với Moratti về khả năng gọi lại Roberto Mancini, HLV từng đem về 2 Scudetto cho Inter, nhưng ông chủ của Inter đã bác bỏ. Theo ông, Mancini đang có một sự nghiệp tại Premier League và ông không muốn gây cản trở cho nhà cầm quân này.
