Ai phải đền?

30-03-2012 9:29 PM | Xã hội

- Úi giời ôi, đập Sông Tranh 2, nước rỉ ra ngoài chảy như suối, nhìn mà... mừng!

- Úi giời ôi, đập Sông Tranh 2, nước rỉ ra ngoài chảy như suối, nhìn mà... mừng!

- Bậy! Sự cố như thế mà mừng?

- Yên! Mừng thứ nhất là nó rò rỉ sớm chứ mùa lũ nước về mới phát hiện ra, áp lực trong đập lớn, nói dại, đập bị vỡ thì dân hạ lưu sẽ ra sao. Mừng thứ hai là rò rỉ thế này mới biết mà truy xem khâu nào có lỗi chứ lũ cuốn trôi đập đi thì ông giời chịu tiếng oan với nguyên nhân là thiên tai!

- Nghe có lý! Có những công trình được thiên tai xóa sạch dấu vết thật!

- Mừng thứ ba là trên đã cử các chuyên gia nghiên cứu thì chuyện sai sót nhất định sẽ được làm rõ. Ban quản lý dự án này không thể chống chế vào đâu được.

- Tất nhiên! Nhưng tôi lại thấy buồn...

- Hả?

- Tìm ra nhưng không xử lý nghiêm người, bộ phận sai sót thì các đập khác sẽ thế nào. Nếu có dấu hiệu rút ruột liệu có ai chịu trách nhiệm hình sự...

- Phải có niềm tin chứ! Công trình đang được sửa chữa cũng là điều đáng mừng...

- Nhưng kinh phí sửa chữa bỏ ra thì ai chịu nhỉ. Tiền của dân qua ngân sách hay tiền của người bộ phận gây ra sự cố phải bỏ ra để đền?

- Cứ làm như tôi đánh vỡ cái cốc của bác ấy mà nghĩ chuyện đền. Lỗi tập thể...

- Lạy giời tìm ra cá nhân chịu trách nhiệm thì mới gọi là thật mừng.

Cả Nghĩ


Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ: HOẠT ĐỘNG CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH THÔNG TIN Y TẾ 63 TỈNH, THÀNH