Ai ngu, ai khôn?

Xã hội
SKĐS - Xem ra sau khi nói “Ngu gì không làm thép”, tôi thấy anh Lê Phước Vũ lãnh đạo tôn Hoa Sen là người khôn thật!

Hai Phiếm gật gù:

- Xem ra sau khi nói “Ngu gì không làm thép”, tôi thấy anh Lê Phước Vũ lãnh đạo tôn Hoa Sen là người khôn thật!

- Hả? Thủ tướng bảo không làm thép bằng bất cứ giá nào và phải ưu tiên bảo vệ môi trường?

- Khôn cho anh ấy hay khôn cho đất nước thì vẫn là khôn.

- Anh này ăn nói bạt mạng lắm, nổ tưng bừng chẳng cần biết người nghe có tin không!

- Thì thế tôi mới thấy “khôn”! Anh Phàm của Formosa nói hớ một câu là bị lặn mất tăm còn anh Vũ càng nói thì như anh ta khoe “Vừa rồi tôi nghe nhân viên nó báo là báo chí đăng về Hoa Sen, rồi nó post lên facebook, lề trái lề phải lề giữa gì đó. Có một điều kỳ lạ là mỗi lần báo chí lình xình về Hoa Sen thì cổ phiếu Hoa Sen (HSG) lên giá”.

- Chả biết nên tin hay không nhưng anh ấy còn “tuyên chiến” với báo chí...

- Chắc phải “khôn” lắm mới tự tin đến thế.

- Hình như thế thật. Thủ tục hành chính ở nước ta không đơn giản mà ngay sau vụ Formosa rút kinh nghiệm chưa xong, thép Cà Ná vẫn được Bộ Công Thương đưa vào quy hoạch với những ưu đãi khủng thì anh ấy phải khôn thế nào mới được vậy chứ?

- Hóa ra là Nước và Dân dại?

- Hay có những người cố tình dại để biển bị đầu độc, ngư dân không thể tiêu thụ cá dù đánh bắt xa bờ vì người tiêu dùng nghi ngại, hàng vạn người lao đao phải chuyển nghề chỉ để... vợ khen là “khôn” khi ngân sách gia đình tăng mạnh?


Cả Nghĩ
Ý kiến của bạn