Ai làm hư ai?

Văn hóa – Giải trí
Làng giải trí thường có ba bộ phận cấu thành là nhà tổ chức, giới nghệ sĩ biểu diễn và công chúng. Thiếu một trong ba bộ phận ấy bất thành showbiz.

Làng giải trí Việt:

Làng giải trí thường có ba bộ phận cấu thành là nhà tổ chức, giới nghệ sĩ biểu diễn và công chúng. Thiếu một trong ba bộ phận ấy bất thành showbiz. Thế nhưng trong thời buổi suy thoái kinh tế như hiện nay, phần lớn người dân đang phải thắt chặt miệng ví của mình, nhiều sản phẩm phải hạ giá mới bán được, nhưng ở làng giải trí Việt, vẫn có nhiều người đang mở hết cỡ miệng túi bảy gang ra để thu bộn tiền...

Ca sĩ sao = catse khủng trốn thuế

Không một ai có thể biết chính xác giá catse cho một đêm biểu diễn của các diva, ngôi sao như Thanh Lam, Hồng Nhung, Mỹ Linh và các ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, Mỹ Tâm, Đan Trường, Hồ Quỳnh Hương, Hồ Ngọc Hà, rồi Bùi Anh Tuấn, Đồng Lan, Tiêu Châu Như Quỳnh và cả “cá sấu chúa” Quỳnh Nga nữa... là bao nhiêu, nhưng theo dư luận thì không dưới hàng chục triệu đồng một show diễn.

Một số nhà tổ chức chương trình ca nhạc và sự kiện cho hay, bất luận chương trình nào có “dính” đến thương hiệu ca nhạc thì catse chi cho các ngôi sao thường dao động trong khoảng từ 60-120 triệu đồng. Đối với ca sĩ Thanh Lam, ngay khi đi biểu diễn ở một tỉnh lẻ thì giá show cũng không dưới 100 triệu đồng. Những “hàng hiệu” khác như Hồng Nhung, Mỹ Linh, Hà Hồ... tuy có thấp hơn một chút cũng phải từ 40-80 triệu đồng mới được. Còn hai ca sĩ có phong cách biểu diễn không giống ai là Thu Minh và Tùng Dương, giá show nhỉnh hơn tí chút, khoảng từ 70-90 triệu/show/2 bài. Hai trong số các gương mặt “hàng hiệu” của làng ca nhạc luôn giữ ổn định giá show của mình nhất, bất luận là thành phố hay tỉnh lẻ, hát hò hay ghé mặt chụp ảnh lưu niệm với quan khách ở sảnh các sự kiện đều không dưới 100 triệu/lần/2 tiếng đồng hồ là Mr Đàm và Mỹ Tâm.

Ai làm hư ai? 1
Những giọng ca cao giá nhất nhì làng giải trí Việt.

Trớ trêu là Luật Thuế thu nhập cá nhân sửa đổi tuy vừa được Quốc hội thông qua cách đây chưa lâu, nhưng từ ngày 21/11/2007, tại Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XII, luật này đã được Quốc hội thông qua và đã có khá nhiều văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thi hành và luật có hiệu lực từ ngày 1/1/2009. Vậy mà đến nay, hỏi đã có bao nhiêu ca sĩ “hàng hiệu” công khai đầy đủ mức thu nhập của mình để đóng thuế?

Có người cho rằng ca sĩ Việt là những người tự cho phép mình được đứng ngoài sự kiểm soát của pháp luật, nên họ muốn khai báo thế nào thì chẳng ai, cơ quan nào có thể kiểm soát được. Thật là kỳ lạ khi hàng tháng họ phớt lờ khoản tiền thuế mà thu nhập cá nhân cực khủng mà chẳng thấy cơ quan nào đứng ra xử phạt với mức đủ mạnh, mang tính chất răn đe rõ rệt.   

Tại anh, tại ả, tại cả... nhiều bên

Nhiều người cho rằng trong lúc khó khăn này mà giá catse ca sĩ cứ tăng đến chóng mặt là do các nhà tổ chức show diễn hay sự kiện đã làm hư ca sĩ. Các nhà tổ chức lại có cái lý riêng của mình. Showbiz là thị trường có sức cạnh tranh khốc liệt nhất, nếu không tăng giá catse, đến giờ khai mạc, ca sĩ bỏ show thì nhà tổ chức có kêu trời cũng chẳng thấu, một khi vé đã bán hết, quan chức đã mời, sân khấu, rạp đã thuê trước đấy cả tuần, hoa tươi cũng đã đầy ắp sảnh, mới nhận được cú điện thoại “alo, em xin lỗi... vì... đau bụng hay té ngã xe máy” gì đấy thì chỉ còn nước botay.com là cái chắc.

Để có thể vời được những ca sĩ thuộc loại “hàng hiệu” để tráng men qua sự kiện hay đêm diễn nhà tổ chức phải chấp nhận mỗi ngày tăng một giá, mỗi giá là từ 5-10 triệu, chứ nhất quyết không chơi tiền lẻ. Đã vậy mà vẫn còn có không ít nhà tổ chức chương trình, sự kiện khóc dở, mếu dở với các chiêu trò chạy show của các sao. Một bầu sô có hạng như Thanh Thảo cũng phải thừa nhận: “Mặc dù lượng ca sĩ đông nhưng những cái tên đảm bảo doanh thu bán vé lại rất ít. Ca sĩ đẩy giá và nhà tổ chức buộc chấp nhận cũng bởi cạnh tranh phải có doanh thu bằng được nhờ ca sĩ ấy... là nguyên nhân dẫn đến catse ca sĩ cao”.

Còn ca sĩ thì tỉnh queo: “thuận mua vừa bán” mà, ai ép được ai đâu. “Hàng” của tôi nó thế, muốn rẻ xin mời đi tìm hàng khác, “tiền nào của ấy” chứ  tôi có đòi “đắt” đâu. Đắt hay rẻ đi mà hỏi công chúng, tôi chẳng bao giờ “quan tâm” đến tiền bạc đâu, hát mua vui cho mọi người ấy mà. Các anh chị biết đấy, làm nghề mua vui cho thiên hạ nhiều lúc cũng thấy cực lắm. Lấy rẻ người ta bảo “hàng ế”, bán tống bán tháo, phá giá thị trường, mà tiền với tôi nào đâu có thiếu. Có thêm chút đỉnh tôi cũng đi làm “từ thiện” thôi mà. Lấy hơn chút đỉnh người ta bảo “hét” cao thế!

Lại có ý kiến cho rằng thủ phạm gây ra cơn sốt giá catse hiện nay của ca sĩ là các cuồng fan. Mà ca sĩ nào chẳng có trong tay dăm ba trăm, thậm chí là dăm bảy nghìn cuồng fan. Họ sẵn sàng lao vào cuộc chơi như những con thiêu thân. Có nữ sinh sẵn sàng đổi “cái ngàn vàng” để lấy vài triệu đồng mua vé vào sân xem mặt thần tượng thì việc tận dụng lượng fan của ca sĩ để bán vé cũng chính là lý do để nhà tổ chức chiều lòng ca sĩ.

Trong tình trạng này, thu nhập hiện nay của một vài thí sinh Giọng hát Việt có tháng cũng lên đến con số vài trăm triệu đồng. Bùi Anh Tuấn là một gương mặt điển hình mới bước ra từ đấy, hiện vẫn đang được không ít bầu sô săn đón với mức giá lên đến 35 triệu/sự kiện. Có nhiều người trước đây đi hát phòng trà chỉ vài trăm ngàn một bài, sau khi “tráng men” qua các cuộc thi như The Voice, Vietnam Idol, Sao Mai, Sao Mai điểm hẹn... bỗng dưng giá tăng cao ngất ngưởng, lên gấp hàng vài chục lần.

Sự thể này thật khó biết được ai đã làm hư ai, mà có lẽ tất cả mọi người cùng làm hư nhau, chí ít là ở lĩnh vực ca nhạc. Tôi xin mượn hai câu thơ kết trong bài Karaoke của nhà thơ Nguyễn Đình Cánh đã đăng cách đây hơn chục năm trên báo Văn nghệ để kết thúc bài viết của mình: “Hát cho tan nát gia đình/ Hát cho hai đứa chúng mình cùng hư”.

Châu Sa



Ý kiến của bạn