- Liệu sách giáo khoa cho học sinh có bao giờ sai không hả bác? - Nghĩ tôi băn khoăn hỏi ông bạn già.
- Bác có bị ấm đầu không đấy? – Hai Phiếm trợn mắt và giảng giải - Sách giáo khoa là do trí tuệ của những người tài làm nên lại được Nhà nước đầu tư rất nhiều vì đấy là gốc của kiến thức mang tính phổ thông. Sai là sai thế nào?
- Là vì tại chung kết quý của một cuộc thi lớn “Đường lên đỉnh Olympia” trên truyền hình có câu hỏi về 6 hệ trong cơ thể người... Cháu Bạch Đình Thắng trả lời trúng phóc như sách giáo khoa trong đó có hệ nội tiết được sách giáo khoa lớp 8 khẳng định chắc như đinh đóng cột: Hệ nội tiết là một trong các hệ của cơ thể người...
- Thì đúng như sách mà lại là sách giáo khoa thì có gì phải bàn?!
- Nhưng vị cố vấn sinh học của chương trình và nhiều chuyên gia y tế, giáo sư đầu ngành lại bảo trong cơ thể người không có hệ nội tiết mà chỉ có tuyến nội tiết...
- Tất nhiên cháu học sinh nói đúng như sách dạy dù thế nào cũng phải được công nhận vì cháu có phải là chuyên gia y tế đâu...
- Thế nếu bố cháu, ông cháu là chuyên gia y tế, giáo sư đầu ngành dạy cháu từ trước rằng chỉ có tuyến nội tiết chứ không có hệ nội tiết trong cơ thể người và cháu trả lời như bố, như ông thì sẽ thế nào nhỉ?
- Chắc nhà Đài... cũng công nhận đúng thôi nếu cố vấn chương trình bảo vệ ý của cháu!
- Nhưng người dẫn chương trình cũng theo đáp án như sách (chứ có hiểu hơn cháu đâu) bảo cháu sai thì sao nhỉ!
- Thế thì không biết ai đúng khi mà phía nào cũng toàn những người đáng tin cả.
- Chả ai sai đâu!
- Đúng là ba phải!
- Cùng lắm là cái anh trung gian phải chịu trách nhiệm vì... lỗi in ấn là cùng!
Cả Nghĩ