Dù bạn là ai, bạn cũng có quyền được là chính mình, được ở bên cạnh người mà mình yêu thương. Tất cả mọi người đều cần được đối xử công bằng và tôn trọng như nhau. Đây là thông điệp được gửi gắm qua triển lãm Mở - Bằng - Yêu khai mạc tại Hà Nội chiều ngày 28/12.
"Có chỗ cho tất cả mọi người"- Người đồng tính, song tính, chuyển giới (LGBT) là một phần bình thường, tự nhiên và không thể tách rời của mọi xã hội, mọi nền văn hóa. Người LGBT không đấu tranh để được khác biệt, họ đấu tranh để được là chính mình. Hãy là chính mình, vì bạn sẽ chẳng thể là ai khác. |
"Đơn sắc hay đa sắc?"- Quyền được học tập trong môi trường giáo dục không kỳ thị, tôn trọng sự phát triển cá nhân. |
"Chúng tôi chúc mừng các bạn đám cưới và các bạn ngăn cản chúng tôi kết hôn"- Mọi người sinh ra đều có quyền mưu cầu hạnh phúc. Ở đâu có tình yêu, ở đó có một gia đình. |
"Sự yêu thương sẽ định nghĩa gia đình"- Quyền tự do về thân thể, không bị bạo hành dưới mọi hình thức. |
"Bạn chọn bên nào?"- Quyền được có cuộc sống an toàn và không kỳ thị. "Công việc của chúng ta, tình yêu của mỗi người"- Một nhóm làm việc cởi mở, bình đẳng sẽ giúp mỗi người phát huy hết năng lực trong công việc và đóng góp hữu ích cho cơ quan và xã hội. |
"Cây kéo và chiếc lược"- Với người chuyển giới, được sống và thể hiện theo đúng giới tính mà mình mong muốn là khát vọng tột bậc, thậm chí là sự hi sinh để thực hiện được khát vọng đó. |
"Hết giờ diễn"- Ai cũng có một khuôn mặt, bạn không cần đeo thêm một khuôn mặt nào khác nữa. |
|
Ảnh: iSEE