Ai cũng biết sao có người không biết?!

Tin nóng y tế
SKĐS - Nhà nghèo, bạn bè người ta giúp cho vốn làm ăn hoặc xây nhà, mua tiện nghi cần thiết chứ lại dùng tiền đó để đi uống rượu

Hai Phiếm bực lắm:

- Nhà nghèo, bạn bè người ta giúp cho vốn làm ăn hoặc xây nhà, mua tiện nghi cần thiết chứ lại dùng tiền đó để đi uống rượu, đánh bài hay trong nhà có kẻ ăn bớt cho riêng mình thì liệu người ta còn muốn giúp?

- Bác lẩm cẩm quá! Chuyện này đến trẻ con cũng biết, tự dưng lại bàn làm gì?

- Thế mà có những người không biết được điều này mới tức. Nhật Bản thấy những hợp đồng để xảy ra sai phạm như vụ liên quan đến dự án đường sắt đô thị trên cao tại Hà Nội đã yêu cầu phải hoàn tiền đã giải ngân cho hợp đồng tư vấn.

- Trả lại tiền “ăn gian” của ai đó không khó nhưng trả lại niềm tin mới thật sự khó đây!

- Bên họ đưa ra tối hậu thư “quá tam ba bận” rằng đã xảy ra 2 vụ nhận hối lộ ở dự án Đông Tây (TP. HCM) và vụ khác thuộc dự án đường sắt trên cao (Hà Nội), xảy ra lần thứ ba là cắt. Dù có thiện chí và yêu chúng ta đến mấy nhưng lòng tốt nào cũng phải có giới hạn và không mù quáng chứ!

- Không thể hiểu nổi. Người ngoài lấy tiền thuế của dân họ để giúp mình mà trong nước lại có người không yêu nước mình thì người ngoài yêu và muốn giúp sao được? Thật chả ra giống gì!

- Nhưng quản lý vốn ODA quả là khó!

- Họ cho ta vay chứ có cho kẻ tham nhũng ở ta vay đâu. Người có trách nhiệm từng công trình không quản lý được để tham nhũng xảy ra sao không từ chức hay bị cách chức nhỉ.

- Người quản lý không có lỗi  sao cách chức được?

- Tham nhũng bị lộ thì đi tù. Quản lý mà để xảy ra tham nhũng thì là kém, thoát tù vì “thiếu trách nhiệm gây hậu quả” là may, không đuổi về nhà thì giữ lại làm gì. Ai cũng biết điều này sao có người không biết?

- Nói như bác thì làm gì có chuyện tham nhũng.

Cả Nghĩ

 

 


Ý kiến của bạn