LTS: Sau khi báo SK&ĐS có bài “Chịu trách nhiệm” trên số 36 ra ngày 3/3/2012, chúng tôi nhận được khá nhiều ý kiến phản hồi chứng tỏ vấn đề “Chịu trách nhiệm” hiện nay đang được bạn đọc rất quan tâm. Xin giới thiệu một trong những ý kiến trao đổi lại của ThS. Ngô Đồng đang công tác tại Viện Khoa học xã hội Việt Nam.
Khi nói “mong” nghĩa là trong cuộc sống trách nhiệm luôn bị “thiếu”, vì thiếu nên cần phải nhắc nhở nhau nhiều là hãy sống có trách nhiệm, nhưng nói mãi rồi mà trách nhiệm vẫn cứ lơ lửng tận đâu. Sống thiếu trách nhiệm bao giờ cũng dễ, bởi nó gắn với lợi ích riêng tư, trong khi đòi hỏi trách nhiệm là gắn với lợi ích cộng đồng, tập thể.
Chúng ta vẫn thường nói: Người đứng đầu phải chịu trách nhiệm khi tổ chức mình, ngành mình, tỉnh mình, huyện mình... có “vấn đề”! Nhưng rồi, dư luận cứ râm ran rỉ tai nhau từ năm này qua năm khác rằng, vụ này bị “chìm xuồng”... đã xử theo “ân sủng” của cấp có thẩm quyền!? Cái thì ông A can thiệp, cái thì bộ B thụ lý hồ sơ... Vậy là trách nhiệm lại bị bỏ ngỏ.
Khi vụ việc Tiên Lãng xảy ra, phản ứng của một số cán bộ địa phương có phần tiêu cực, thiếu trách nhiệm khiến cho vụ việc phức tạp. Trước khi có kết luận cuối cùng của Thủ tướng, trách nhiệm vụ việc bị “nghiêng” về phía người dân.
Gần đây, “Dự thảo thông tư hướng dẫn hoạt động nhiếp ảnh” có bổ sung một số điều để “lái” những vụ việc lùm xùm do việc chụp ảnh khỏa thân tung lên mạng. Người có trách nhiệm của dự thảo phát biểu: “Luật pháp hiện hành không quy định chụp ảnh nude, nếu họ chụp để làm tư liệu cá nhân thì không sao... Việc tung lên mạng là một xu hướng rất khó quản lý, bởi nó thuộc thẩm quyền của Bộ Thông tin và Truyền thông. Hiện nay, họ cũng bó tay với chuyện này”. Phát biểu trên thể hiện trong lĩnh vực văn hóa đôi chỗ cũng rất “khó” nói chuyện trách nhiệm?
Hằng ngày, đọc báo, xem truyền hình đâu đó chúng ta vẫn thấy ở nước ngoài có những sự kiện kiểu: bộ trưởng từ chức vì lạm phát leo thang, thất nghiệp tăng mạnh, hay từ chức vì một cây cầu nào đó bị gãy, một tòa nhà bị sập... Ở ta, hành động nhận trách nhiệm như vậy thường bị xem là hành động lạ đời, rất ít người ca ngợi và thể hiện trách nhiệm kiểu vậy thì phải?
ThS.Ngô Đồng