Ai bồi thường?

Xã hội
Vụ việc ở Tiên Lãng được Thủ tướng kết luận làm nức lòng cả nước vì thấu tình đạt lý. Riêng vụ phá nhà ông Vươn nằm ngoài diện tích cưỡng chế lại vào ngày hôm sau thì Hai Phiếm bảo:
Vụ việc ở Tiên Lãng được Thủ tướng kết luận làm nức lòng cả nước vì thấu tình đạt lý. Riêng vụ phá nhà ông Vươn nằm ngoài diện tích cưỡng chế lại vào ngày hôm sau thì Hai Phiếm bảo:

- Nhà ông Vươn bị phá, đầm thủy sản bị đánh vét giữa ban ngày ban mặt...

- Vụ này công an Hải Phòng đã khởi tố rồi. Cưỡng chế là sai nhưng đập nhà dân sau cưỡng chế là làm càn, sẽ bị nghiêm trị theo pháp luật.

- Biết rồi! Nhưng liệu vợ con ông Vươn có được bồi thường những tài sản đã bị hủy hoại một cách bất hợp pháp?

- Hỏi thế mà cũng hỏi! Tất nhiên là được đền bù!

- Nhưng ai đền?

- Ai sai thì người đó đền!

- Nhưng ban cưỡng chế của huyện thuê người đem máy xúc phá nhà ông Vươn với giá 1 triệu rưỡi...

- Thì huyện đền!

Hai Phiếm bỗng tái xanh mặt mũi, thở không ra hơi. Nghĩ tôi lo:

- Bác làm sao?

- Tôi không sao nhưng dân Tiên Lãng thì sẽ “làm sao” đấy!

- Hả?

- Huyện đền, tức là đem ngân sách cấp cho huyện ra mà bồi thường thiệt hại do cá nhân ra lệnh sai trái, thuê phá nhà sai trái thì khác gì dân vô tội phải đền vì tiền ngân sách cũng là tiền dân?

- Tức là ai ra lệnh sai thì móc tiền túi ra mà bồi thường?

- Chứ sao! Có thế thì mới thành bài học cho các quan chức khác không dám làm bừa, ra lệnh bừa và đúng lẽ công bằng!

Cả Nghĩ


Ý kiến của bạn