Ai “bảo kê” cho chợ tạm Quan Hoa?

Xã hội
Sau khoảng vài tháng, quận kết hợp với phường đuổi, dẹp chợ tạm thuộc phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy, Hà Nội với kiểu nửa vời, hời hợt theo kiểu cho qua quýt thì gần đây,

Sau khoảng vài tháng, quận kết hợp với phường đuổi, dẹp chợ tạm thuộc phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy, Hà Nội với kiểu nửa vời, hời hợt theo kiểu cho qua quýt thì gần đây, không chỉ người dân trong khu vực, mà ngay cả với chính những tiểu thương buôn bán tại khu chợ tạm này cũng cảm thấy bất ngờ vì bỗng nghiên họ được tự do buôn bán mà không phải... đóng tiền lệ phí! Thế nhưng, đột nhiên bắt đầu từ ngày 1/10, một số người trước kia bị kết tội bảo kê thu tiền vé chợ lại... đứng lên thu vé như những ngày chợ còn chưa bị đuổi. Tìm hiểu ra mới biết, những người tự nhận là "Ban quản lý" chợ ấy đã "thỏa thuận" với những người có trách nhiệm để cho khu chợ tạm tồn tại được ngày nào hay ngày đó, một khi mà trên thành phố, cũng như quận chưa có chỉ thị làm gắt gao...(?!), bởi "miếng mồi" từ tiền thu vé chợ ở đây là quá lớn, khi mỗi ngày ước chừng là trên chục triệu đồng và một tháng là xấp xỉ... 400 triệu đồng! Hỏi những người buôn bán tại chợ tạm này, tôi được biết những người của "Ban tổ chức" đi thu vé của mỗi hàng bán rau quả là: 10.000 đồng/buổi chợ; với các hàng bán thịt, cá, gia cầm là: 20.000 đồng/buổi. Khác với khi trước họ thu tiền theo tháng, thì lần này họ thu theo buổi chợ, bởi ý nghĩ của họ là thu được ngày nào hay ngày đó... Khi các tiểu thương buôn bán hỏi những người trong "Ban tổ chức" rằng khi thu tiền như thế này liệu có đảm bảo cho họ yên ổn? Thì những người trong "Ban tổ chức" ấy vẫn không dám đảm bảo mà bảo rằng: "Khi thấy công an đuổi thì chạy...". Ôi, như thế thì thật là vô lý, bất công, khi tiểu thương đã mất tiền đóng phí lại còn không chắc có được buôn bán hay không?

Chợ tạm Quan Hoa đã tồn tại từ nhiều năm nay, nó được họp trên một đoạn đường dân sinh trong một khu dân cư đông đúc, vì vậy không chỉ làm ách tắc giao thông, mà nó còn gây nên thực trạng ô nhiễm môi trường đáng lo ngại. Chỉ thị của thành phố, cũng như quận Cầu Giấy là... dẹp, đuổi khu chợ tạm này, thế nhưng sự "lửng lơ", sự "nửa vời" giữa đuổi và cho tồn tại của những người có trách nhiệm thực thi chỉ thị khiến cho khu chợ cứ dai dẳng, phức tạp và tạo nên nhiều điều tiếng trong dư luận... Được biết, quanh khu vực này đã có khá nhiều chợ chính được xây dựng khang trang mà vẫn thưa vắng người tiêu dùng vào mua bán, thì một cái chợ tạm họp ở ngoài đường như thế này sẽ là không thể chấp nhận được. Vì thế, mong muốn của hết thảy người dân sống trong khu vực này muốn gửi tới các cơ quan chức năng của thành phố, quận cũng như phường là phải nhanh chóng dẹp bỏ khu chợ tạm này để trả lại sự thông thoáng cho con đường. Việc đuổi và dẹp bỏ chợ phải kiên quyết, triệt để đến cùng chứ không thể theo kiểu "bắt cóc bỏ đĩa", hay "ném đá ao bèo"...

Nguyễn Hà Nam

(Ngõ chùa Duệ Tú - Quan Hoa, Cầu Giấy)

Ý kiến của bạn