Agatha ChristiE - Tiếng nói cất lên 32 năm sau khi qua đời

23-10-2008 16:25 | Văn hóa – Giải trí
google news

Theo sách kỷ lục Guinness, Agatha Christie là nhà văn có tác phẩm bán chạy nhất mọi thời đại của thể loại trinh thám, và đứng thứ hai nếu tính cả các thể loại khác (chỉ xếp sau William Shakespeare).

Theo sách kỷ lục Guinness, Agatha Christie là nhà văn có tác phẩm bán chạy nhất mọi thời đại của thể loại trinh thám, và đứng thứ hai nếu tính cả các thể loại khác (chỉ xếp sau William Shakespeare). Ước tính đã có khoảng 1 tỷ bản in bằng tiếng Anh và khoảng 1 tỷ bản in bằng 103 thứ tiếng khác những tác phẩm của Christie được tiêu thụ. Agatha Christie cũng là tác giả ăn khách nhất mọi thời đại ở Pháp với 40 triệu bản in bằng tiếng Pháp đã tiêu thụ (tính cho đến năm 2003), trong khi người xếp thứ 2 là nhà văn Pháp Emile Zola chỉ là 22 triệu bản.
Kỷ niệm sinh nhật lần thứ 118 của “nữ hoàng trinh thám” Agatha Christie, ngày 25/9/2008, người cháu ngoại duy nhất của bà - Mathew Prichard, vừa công bố các cuộn băng ghi âm bài phỏng vấn của bà mà ông mới phát hiện được. Tư liệu này gồm 27 băng cassettes mà nữ văn sĩ đã sử dụng để viết các tác phẩm của mình. Tuy nhiên, chủ nhân của các cuộn băng quý hiếm này chỉ giới thiệu với độc giả phần ghi âm những lời tâm sự của bà mình. Prichard khêu gợi trí tò mò của những người hâm mộ nữ văn sĩ bằng cách tuyên bố rằng ông không có ý định công bố toàn bộ tập tư liệu độc đáo này.

 Agatha Christie.
Các cuộn băng ghi âm giọng nói của Agatha Christie được ông Mathew Prichard tìm thấy khi dọn dẹp một kho chứa tại ngôi nhà của nữ văn sĩ “Greenway” ở Helmiton. Bộ sưu tập này được giữ nguyên như vậy suốt 40 năm nay. Mathew Prichard nói rằng ông phát hiện ra các cuộn băng này đã lâu, nhưng chưa có dịp tìm hiểu nội dung của chúng do máy ghi âm bị hỏng.

Sau khi nghe xong các cuộn băng, Mathew Prichard quyết định thông báo về phát hiện của mình. Các chuyên gia được giao nhiệm vụ tìm hiểu nội dung đã khẳng định giọng nói trong đó đúng là của Agatha Christie. Công việc giám định cũng chứng minh rằng tư liệu này được lưu giữ vào khoảng những năm 60 của thế kỷ trước, và có một giá trị lớn.

Cũng theo các chuyên gia, khác với các cuốn tiểu sử nữ văn sĩ đã được xuất bản, tư liệu này phản ánh rõ nét hơn thế giới nội tâm của Agatha Christie. Chúng sẽ là cơ sở xác đáng để viết các cuốn sách về cuộc đời của nữ văn sĩ. Trong các cuộn băng, Agatha Christie kể về những năm tháng chiến tranh, về chuyến du ngoạn của bà tới vùng Cận Đông với người chồng thứ hai, nhà khảo cổ học Max Mallowan, trẻ hơn bà 14 tuổi, và tất nhiên về các nhân vật trong các cuốn tiểu thuyết nổi tiếng của bà.

Trong một cuộn băng, nữ văn sĩ giải thích vì sao hai nhân vật Hercule Poirot và bà Marple không gặp gỡ nhau. Agatha Christie nói rằng câu hỏi này luôn luôn được những người hâm mộ của bà quan tâm, nhưng theo quan điểm cá nhân của bà, bản thân các nhân vật không muốn có cuộc gặp gỡ đó.

“Hercule Poirot là một nhân vật ích kỷ và hoàn toàn không thích người ngoài quấy rầy công việc của anh ta. Anh ta không thể chấp nhận những lời khuyên bảo của một phụ nữ già độc thân”. Còn về nhân vật huyền thoại - bà Marple, Christie trả lời một cách dứt khoát rằng nguyên mẫu của nhân vật này không phải là người bà của bà như nhiều độc giả vẫn nghĩ.

Theo lời nhà văn, bà Marple là hình tượng khái quát của một phụ nữ lớn tuổi. “Bà Marple hao hao giống những bạn gái của bà tôi mà tôi có thể gặp trong khách sạn riêng ở miền Nam Kensington”. Tuy nhiên, giữa nữ nhân vật và người bà của Agatha Christie dù sao vẫn có những nét tương đồng. “Họ có khả năng chứng minh chính xác sự đúng đắn của mình. Bà tôi là người vui vẻ, mặc dù vậy, bà có tính đa nghi đối với những người khác”, nhà văn kể.

Trong bài trả lời phỏng vấn, Christie nhận xét rằng bà không có ý định xây dựng một nhân vật “lang thang” hết cuốn sách này đến cuốn sách khác. Nhưng dù sao bà Marple có cuộc sống riêng của mình và trở thành một trong những nhân vật trung tâm của các cuốn tiểu thuyết. Lúc bấy giờ, theo thừa nhận của “nữ hoàng trinh thám”, bà không hoài nghi rằng Marple có thể trở thành đối thủ xứng đáng của Hercule Poirot.

Điều làm mọi người thất vọng nhất là các cuộn băng được phát hiện không làm rõ câu chuyện liên quan tới vụ mất tích của nữ nhà văn sau khi chia tay với người chồng thứ nhất. Ngày 8/12/1926, khi đang sống ở Sunningdale, Berkshire, Agatha Christie đột nhiên biến mất 10 ngày khiến dư luận xôn xao.

Cháu của nữ văn sĩ nhận xét rằng được nghe giọng nói của Agatha Christie 32 năm sau khi bà qua đời (1976) khiến ông có cảm giác gì đó “khá siêu nhiên”. Ông cũng thông báo rằng bài độc thoại của Agatha Christie mang tính chất riêng tư và phần nào đó thiếu mạch lạc. Vì lẽ đó ông không muốn công bố toàn bộ tư liệu này.

Các cuộn băng chứng minh rằng Agatha Christie nói bằng thứ tiếng Anh chuẩn của thời bấy giờ với chất giọng cao và đều đều.

Trần Hậu (Theo www.vz.ru)


Ý kiến của bạn