Hai Phiếm đem chai cuốc lủi sang nhà Nghĩ tôi, vừa rót ra chén vừa bảo:
- Uống mừng Thường vụ Quốc hội vừa cho ý kiến về dự thảo đề án “Quy trình, thủ tục, cách thức thực hiện việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn” để kịp thời đưa ra khỏi bộ máy Nhà nước những người tín nhiệm thấp!
- Chứ không phải chờ hết nhiệm kỳ?
- Làm ăn lơ mơ mà chờ hết nhiệm kỳ có mà chết dân à!
- Nhưng “lấy phiếu tín nhiệm” là thăm dò xem còn tín nhiệm không để lần sau thăm dò tiếp mới đưa khỏi bộ máy còn “bỏ phiếu tín nhiệm” là đưa ra khỏi bộ máy ngay khi không còn tín nhiệm. Vậy chuyện bác nói là “lấy phiếu” hay “bỏ phiếu”?
- Ờ... ờ... Như nhiều nước, chẳng hạn như Nhật Bản họ thay Thủ tướng xoành xoạch hay ở Mỹ, Tổng thống cũng mất chức nếu không còn tín nhiệm chứ chả cần đến hết nhiệm kỳ...
- Nhưng đây là ở ta!
- Ở đâu thì khi lãnh đạo không còn tín nhiệm cũng nên trước là từ chức, không chịu từ chức thì phải bị bãi miễn, cách chức tắp lự.
- Nhưng “lấy phiếu” chỉ là hình thức thăm dò để người mất tín nhiệm rút kinh nghiệm. Gặp phải kẻ tham nhũng thì thời gian “rút kinh nghiệm” cũng đủ để làm kiệt quệ cơ quan, tập thể...
- Xem ra đã không còn tín nhiệm thì nên từ chức quách đi, đấy mới là người có lòng tự trọng. Kẻ thiếu lòng tự trọng thì bãi miễn luôn đi chứ đợi lần 1, lần 2 làm gì! Để người khác làm cho xã hội bớt trì trệ có hay hơn không!
- Ừ... Sau thời gian làm việc, ai cũng biết tài năng đức độ người được bổ nhiệm thế nào rồi. Đã không còn tín nhiệm thì phải tìm ngay người có tín nhiệm thay thế chứ nhỉ!
- Lạy giời ở ta có văn hóa từ chức để chuyện tín nhiệm không có lần 1, lần 2...
- Nói như bác thì nước ta hóa rồng từ lâu rồi!
Cả Nghĩ