Thi thể 5 nữ và 4 nam bị thiêu đen chồng chất lên nhau được phát hiện đêm qua trong một căn nhà cấp 4, cửa đã bị cài khóa trong và ngoài.
Khoảng 20h25 tối 29/8, nhận được tin báo của người dân, căn nhà số 46/5, tổ 33, khu phố 2, nằm trên quốc lộ 1A, phường Trung Mỹ Tây, quận 12, TP HCM có khói bốc lên, lực lượng chữa cháy của quận cách đó vài trăm mét đã nhanh chóng đến hiện trường. Tuy nhiên, căn nhà cấp 4 rộng trên 50m2 chỉ thấy khói bốc lên từ gian phòng bên trái, cửa đã khóa chặt hai mặt. Khi phá cửa xông vào, các nhân viên cứu hỏa chưa kịp phun nước thì hoảng hốt phát hiện trong màn khói mịt mù có nhiều xác chết. Hàng trăm người dân đứng tràn trên đường chứng kiến. Một số hàng xóm nghi hoặc tại sao các nạn nhân lại bị thiêu đen trong căn nhà mà trước đó họ không hề thấy lửa.
![]() Căn nhà xung quanh rậm rạp, bên trong là là một căn phòng với 9 xác chết cháy bí ẩn được phong toả bởi một vòng kẽm. Ảnh: An Nhơn. |
Hiện trường lập tức được phong tỏa. Lực lượng công an đã có mặt để khám nghiệm, lấy dấu vết, truy tìm nguyên nhân. Trong số các xác chết có chủ nhà Nguyễn Văn Cao (83 tuổi) cùng vợ là Nguyễn Thị Kịch (78 tuổi). Các thi thể còn lại cũng được xác định là 5 người con và 2 cháu. Tuy nhiên, nguyên nhân dẫn đến những cái chết này vẫn đang trong vòng bí ẩn. Theo một cán bộ điều tra, có nhiều giả thuyết được đặt ra trong thảm kịch này, không loại trừ khả năng họ bị sát hại trước rồi mới bị thiêu.
![]() Hai phụ nữ nhận là người nhà những người chết, liên tục gào thét ngăn cản các cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường đưa tử thi ra ngoài. Ảnh: An Nhơn. |
"Tôi biết vợ chồng bác Bảy Cao đã lâu. Bác và những người con thường xuyên đóng cửa, ít đi ra ngoài", chị Nguyễn Thị Gái, một người tự nhận là người quen của gia đình nạn nhân ở quận Bình Thạnh, khẳng định.
![]() Các xe cấp cứu đưa 9 thi thể ra ngoài đi khám nghiệm tử thi. Ảnh: An Nhơn. |