8 chiến sĩ công an "dính" ma túy bị loại khỏi ngành

Pháp luật
Một thông tin sốc với dư luận trước sự kiện “độc nhất vô nhị” trong ngành công an. Đó là công an tỉnh Long An đã “loại ngũ” 8 chiến sĩ có dấu hiệu sử dụng trái phép chất ma túy sau hai tháng tuyển dụng.
Một thông tin sốc với dư luận trước sự kiện “độc nhất vô nhị” trong ngành công an. Đó là công an tỉnh Long An đã “loại ngũ” 8 chiến sĩ có dấu hiệu sử dụng trái phép chất ma túy sau hai tháng tuyển dụng.

Thật bất ngờ! Theo thông tin từ báo chí, trong số 8 chiến sĩ công an "mới toe" chưa đầy hai tháng tuổi quân đã bị loại khỏi quân ngũ này có tên con của cả vị lãnh đạo công an tỉnh, công an huyện, và con của đội trưởng đội nghiệp vụ nữa, rồi có cả tên con của một số vị ngoài ngành cũng "dính".

Báo chí nhận định rằng: Công an tỉnh Long An đã tuyển nhầm “con nghiện” vào ngành công an. Nếu đúng thế thì…nguy quá!

Ngay lập tức, một ngày sau báo Thanh Niên đã đưa tin. Đó là phát ngôn của Đại tá Phan Chí Thanh- Giám đốc Công an tỉnh Long An- khẳng định chắc như đinh đóng cột rằng, không có chuyện tuyển nhầm “con nghiện” vào ngành như một số phương tiện thông tin đại chúng đã đưa.

Đại tá Phan Chí Thanh cho biết: Theo chỉ tiêu được Bộ Công an giao, chúng tôi có quyết định tuyển chọn 70 thanh niên vào phục vụ có thời hạn tại các đơn vị trực thuộc Công an tỉnh theo chế độ nghĩa vụ trong ba năm. Số thanh niên này được đưa vào Trung tâm huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ của Công an tỉnh từ ngày 10.9.2012.

Nhưng trong thời gian thụ huấn, nhà trường phát hiện một chiến sĩ có dấu hiệu sử dụng trái phép chất ma túy. Sau đó, qua điều tra đã phát hiện thêm 7 chiến sĩ khác cũng sử dụng chất ma túy. Vì vậy, ngày 8.11.2012, Công an tỉnh đã có quyết định buộc thôi học và trả về địa phương quản lý tất cả 8 chiến sĩ này”,

Vẫn là nguồn tin từ báo Thanh Niên dẫn lời Đại tá Thanh cho rằng: Đối với thông tin cho rằng có “một số chiến sĩ đã lấy mẫu nước tiểu của thanh niên khác đánh tráo khi khám sức khỏe nên bệnh xá không biết”. Đại tá Thanh khẳng định: “Đây là thông tin hoàn toàn sai sự thật vì số thanh niên này bị phát hiện vi phạm trong quá trình đang huấn luyện tại nhà trường, chứ không phải trước khi được tuyển”.                          

Càng đọc, càng thấy lạ! Tám thanh niên này sống với gia đình không hề bị nghiện. Hầu hết trong số này đều là con em trong hoặc ngoài ngành, nhưng hẳn đều là con, cháu của những vị cán bộ có vị trí ở các cơ quan trong tỉnh, chứ đâu phải là những thanh niên sống lang thang ngoài xã hội, thiếu sự quản lý, dạy dỗ của gia đình mà sa vào tệ nghiện hút. Họ là những thanh niên không vướng vào tệ nạn ma túy mới được xét tuyển vào ngành.

Thế chẳng hiểu sao, mới chỉ có hai tháng ở Trung tâm huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ của công an tỉnh, sao họ đã sa vào tệ nạn nghiện chất ma túy. Với lời giải thích của Giám đốc Công an tỉnh thì rõ ràng, 8 chiến sĩ này bị "hư” khi ở trong trung tâm, có sự quản lý chặt chẽ của ngành công an.

Chất ma túy có sức mạnh của nó, len lỏi vào từng gia đình, ngõ ngách, không chừa bất cứ một ai, kể cả việc “xuyên” qua bức tường thành của trung tâm huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ của Công an tỉnh Long An và nó nguy hại ở chỗ lại cứ nhằm vào con em cán bộ mà tấn công trực diện, khiến chỉ trong hai tháng ở trung tâm mà tám chiến sĩ “con nhà nòi” đã bị ma túy đánh gục. Ma túy khiếp thật. Đáng sợ thật!

Theo Lao Động

Ý kiến của bạn