60 năm hiến máu cứu hơn 2 triệu trẻ sơ sinh

15-05-2018 14:10 | Quốc tế
google news

SKĐS - Người đàn ông Australia, 81 tuổi vừa kết thúc hành trình 60 năm hiến máu cứu hàng triệu người bằng lần hiến máu lần thứ 1173.

Đây cũng là lần hiến máu cuối cùng của ông bởi ông đã bước sang tuổi theo quy định của Tổ chức chữ thập đỏ Australia không được cho máu.

Ông được nhận biệt danh”người đàn ông có cánh tay vàng”, bởi trong hơn 1173 lần hiến máu ông  lấy 1162 lần máu từ cánh tay phải, chỉ 10 lần lấy máu ở tay trái. Sau 10 năm hiến máu, các bác sĩ còn phát hiện ra trong máu của ông chứa một kháng thể anti D hiếm rất mạnh có thể cứu sống trẻ sơ sinh bị chứng thiếu máu huyết tán bẩm sinh.

Câu chuyện truyền cảm hứng của ông bắt đầu vào năm 1951, khi chính bản thân ông phải trải qua ca phẫu thuật lồng ngực, ông đã sống sót nhờ 13 đơn vị máu của những người hiến tặng, từ đó ông quyết tâm hiến máu cứu lại người khác. Kể từ khi đủ 18 tuổi ông bắt đầu hiến máu cho đến nay ông đã kết thúc hành trình cứu người tuyệt vời của mình.


TH
Ý kiến của bạn