50.000 vỏ chai bia "bịt kín" đường trên cao đẹp nhất Hà Nội

27-06-2014 14:41 | Thời sự

Khoảng 4h30 sáng 27/6, một chiếc xe đầu kéo trọng tải lớn bất ngờ chồm lên dải phân cách cứng đường trên cao vành đai 3 ở thủ đô. Hàng chục nghìn vỏ chai bia bị đổ tung tóe.

 Khoảng 4h30 sáng 27/6, một chiếc xe đầu kéo trọng tải lớn bất ngờ chồm lên dải phân cách cứng đường trên cao vành đai 3 ở thủ đô. Hàng chục nghìn vỏ chai bia bị đổ tung tóe. 

Vào khoảng 4h30 sáng, tại khu vực đường trên cao vành đai 3 gần ngã tư Khuất Duy Tiến - Nguyễn Trãi, hướng từ Linh Đàm về Mỹ Đình đã xảy ra vụ một tai nạn gây tắc nghẽn giao thông. Một chiếc xe đầu kéo container biển số Hải Phòng kéo theo rơ móc 40 feet đã trèo lên dải phân cách cứng.
Đầu kéo lật nghiêng, treo lửng lơ ngay dải phân cách cứng qua khu vực đường đi xuống nút giao Nguyễn Trãi - Khuất Duy Tiến.
Trên xe đang kéo các balet chứa 50.000 vỏ chai bia mới được sản xuất từ nhà máy thủy tinh Samigue Hải Phòng về nhà máy bia Hà Nội - Mê Linh.
Lúc này trên xe chỉ có duy nhất tài xế Đào Văn Thái (1987) quê ở Yên Phú, Ý Yên (Nam Định).
Có mặt tại hiện trường để điều tiết giao thông, trung tá Đào Duy Huấn đội CSGT số 7 cho biết, thời điểm xảy ra tai nạn thời tiết tốt, hệ thống đèn cao áp sáng trưng. "Khả năng là do lái xe bị mất lái. Ngay sau khi nhận được tin, anh em trong đội đã ngay lập tức triển khai lực lượng và thông báo tới các đơn vị liên quan để ứng cứu", anh nói.
Ngay từ 5h30 các lực lượng thanh tra giao thông, môi trường đô thị đã cùng phối hợp để phân luồng đường, vệ sinh nhằm giải phóng mặt bằng cho xe cứu hộ có thể tiếp cận hiện trường.
Công việc dọn dẹp vệ sinh tại hiện trường khá vất vả và khó khăn do thời tiết nắng nóng. Hơn thế lượng vỏ chai vỡ tràn ra mặt đường, gió bụi thủy tinh khá nguy hiểm cho các phương tiện qua lại.
Vụ tai nạn xảy ra từ đầu giờ sáng, tuy không thiệt hại về người nhưng đã gây ùn tắc giao thông kéo dài. Lực lượng CSGT đội 7 đã phối hợp với đội 14 để phân làn cho các phương tiện chuyển hướng từ Pháp Vân theo hướng Văn Điển qua quốc lộ 70 để sang Lê Văn Lương.

 

 

 


Ý kiến của bạn