50 năm Thành phố mang tên Bác: ‘Mang tri thức trở về để phụng sự là hạnh phúc của người trẻ’

Thời sự
SKĐS - Từ một sinh viên mang theo nhiều ước mơ đến TPHCM gần 20 năm trước, TS. Mai Ngọc Xuân Đạt hôm nay đại diện thế hệ trẻ Thành phố chia sẻ khát vọng dùng tri thức để phụng sự người dân, đóng góp cho khoa học và quê hương.

Thành phố nuôi lớn những ước mơ khoa học

Trong hàng nghìn đại biểu tham dự Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng 2/7, bài phát biểu của TS. Mai Ngọc Xuân Đạt - Trưởng nhóm nghiên cứu Viện Công nghệ Vật liệu tiên tiến, Đại học Quốc gia TPHCM, Công dân trẻ tiêu biểu TPHCM năm 2025 - mang đến một góc nhìn đầy nhiệt huyết của thế hệ trẻ.

Đó không chỉ là lời tri ân dành cho các thế hệ đi trước đã hy sinh, cống hiến để xây dựng thành phố, mà còn là lời hứa tiếp nối bằng tri thức, sáng tạo và tinh thần dấn thân.

Nhìn lại hành trình của mình, TS. Mai Ngọc Xuân Đạt nhớ về gần 20 năm trước, khi đặt chân đến TPHCM với hành trang là những ước mơ của một người trẻ.

50 năm Thành phố mang tên Bác: ‘Mang tri thức trở về để phụng sự là hạnh phúc của người trẻ’- Ảnh 1.

TS. Mai Ngọc Xuân Đạt nhận Giải thưởng Khoa học - Công nghệ Quả cầu vàng năm 2025. Ảnh: H.Thọ

Theo anh, chính Thành phố đã mở rộng vòng tay đón nhận bằng môi trường học tập, nghiên cứu và sáng tạo, giúp anh từng bước trưởng thành cả về chuyên môn lẫn bản lĩnh.

Những phòng thí nghiệm, những nhóm nghiên cứu và hệ sinh thái đổi mới sáng tạo ngày càng hoàn thiện đã nuôi dưỡng niềm đam mê khoa học của chàng sinh viên năm nào, đưa anh đến với lĩnh vực vật liệu tiên tiến trong y học.

Đến nay, nhóm nghiên cứu của anh đã công bố gần 50 công trình trên các tạp chí khoa học quốc tế uy tín.

Tuy nhiên, điều khiến nhà khoa học trẻ trăn trở nhiều hơn không phải số lượng bài báo khoa học, mà là khả năng đưa kết quả nghiên cứu vào thực tiễn.

"Tôi mong những nghiên cứu ấy góp phần nâng cao hiệu quả chẩn đoán, điều trị, cá thể hóa điều trị và chăm sóc sức khỏe người bệnh, đặc biệt là bệnh nhân ung thư" - anh chia sẻ.

Theo TS. Đạt, đó mới là giá trị bền vững nhất của khoa học.

Tri thức chỉ trọn vẹn khi được dùng để phụng sự

Trong bài phát biểu, TS. Mai Ngọc Xuân Đạt nhiều lần nhắc đến hai chữ "phụng sự".

Anh cho rằng, Thành phố không chỉ tạo điều kiện để người trẻ học tập, nghiên cứu mà còn bồi đắp tinh thần trách nhiệm thông qua các hoạt động Đoàn, Hội và phong trào tình nguyện.

Chính từ những môi trường ấy, nhiều bạn trẻ được học cách sống vì cộng đồng, dám dấn thân, dám đổi mới và hiểu rằng tri thức chỉ thật sự có ý nghĩa khi phục vụ con người.

Đó cũng là lý do sau thời gian học tập ở nước ngoài, anh lựa chọn trở về TPHCM.

50 năm Thành phố mang tên Bác: ‘Mang tri thức trở về để phụng sự là hạnh phúc của người trẻ’- Ảnh 2.

TS. Mai Ngọc Xuân Đạt trao đổi kết quả thí nghiệm với sinh viên. Ảnh: H.Thọ

"Hạnh phúc của một người trẻ không chỉ nằm ở việc chinh phục những đỉnh cao tri thức mà còn ở cơ hội mang những tri thức ấy trở về nơi đã nuôi dưỡng ước mơ của mình" - anh bày tỏ.

Theo TS. Mai Ngọc Xuân Đạt, học tập, nghiên cứu và cống hiến cho Thành phố mang tên Bác vừa là niềm tự hào, vừa là trách nhiệm của thế hệ trẻ hôm nay.

Chứng kiến TPHCM từng ngày đổi mới, từ hạ tầng hiện đại đến những bước tiến trong khoa học - công nghệ, giáo dục, y tế và chuyển đổi số, TS. Mai Ngọc Xuân Đạt cho rằng đó là nguồn cảm hứng để người trẻ tiếp tục dấn thân.

Anh tự hào về một Thành phố luôn rộng mở với những con người mang theo ước mơ, khát vọng cống hiến và không ngừng tạo cơ hội để họ phát triển.

Bước vào giai đoạn phát triển mới, anh khẳng định tuổi trẻ Thành phố sẽ tiếp tục học tập, nghiên cứu, làm chủ công nghệ, nâng cao năng lực hội nhập quốc tế, mạnh dạn đổi mới sáng tạo và chủ động tham gia giải quyết những vấn đề thực tiễn của Thành phố.

Đó không chỉ là khát vọng của riêng một nhà khoa học trẻ, mà còn là lời hứa của thế hệ trẻ TPHCM trước dấu mốc 50 năm Thành phố mang tên Bác.

Bởi như TS. Mai Ngọc Xuân Đạt chia sẻ, cách thiết thực nhất để tri ân Thành phố là không ngừng học tập, lao động sáng tạo và biến tri thức thành những giá trị phục vụ cộng đồng, góp phần xây dựng TPHCM ngày càng văn minh, hiện đại, nghĩa tình và phát triển ngang tầm các đô thị lớn trong khu vực và trên thế giới.

50 năm Thành phố mang tên Bác: ‘Mang tri thức trở về để phụng sự là hạnh phúc của người trẻ’- Ảnh 3.GS.TS.BS Trần Diệp Tuấn được bổ nhiệm làm Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược TPHCM

SKĐS - GS.TS.BS Trần Diệp Tuấn vừa được bổ nhiệm giữ chức Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược TPHCM kể từ ngày 1/7/2026.


Ý kiến của bạn