


Điều dưỡng Tống Trần Bảo Quyên và điều dưỡng Lê Thị Minh Trâm hiến máu.
Chiều 12/3, bệnh nhân Hoàng Thị T. (37 tuổi) đang điều trị tại Khoa Sản, Bệnh viện Đa khoa khu vực Tây Bắc Nghệ An, rơi vào tình trạng nguy kịch do chửa ngoài dạ con, cần truyền gấp hai đơn vị máu nhóm A để phẫu thuật. Ngay khi nhận được tin, điều dưỡng Tống Trần Bảo Quyên (Khoa Hồi sức tích cực) và điều dưỡng Lê Thị Minh Trâm (Khoa Nội Tim mạch) đã lập tức tình nguyện hiến máu, giúp bệnh nhân vượt qua cơn nguy kịch.
Tiếp đó, bệnh nhân Trương Văn Q. (70 tuổi) nhập viện trong tình trạng sốc mất máu, sốc nhiễm khuẩn do thủng tạng rỗng, cần truyền ba đơn vị máu nhóm O để mổ cấp cứu. Trong thời khắc quan trọng ấy, kỹ thuật viên Nguyễn Thị Diệu Quỳnh (Khoa Xét nghiệm), điều dưỡng Nguyễn Thị Ngọc (Khoa Nội Tim mạch & Lão khoa) và kỹ thuật viên Lương Đức Cảnh (Khoa Chẩn đoán hình ảnh) đã nhanh chóng hiến máu, giúp bệnh nhân được phẫu thuật kịp thời, giành lại sự sống.



Kỹ thuật viên Lương Đức Cảnh, kỹ thuật viên Nguyễn Thị Diệu Quỳnh và điều dưỡng Nguyễn Thị Ngọc tham gia hiến máu cứu bệnh nhân.
Trước đó, lúc 17h55 ngày 2/3, Bệnh viện Đa khoa khu vực Tây Bắc Nghệ An cũng tiếp nhận một bệnh nhân 18 tuổi bị chấn thương sọ não, tụ máu ngoài màng cứng vùng chẩm phải và vỡ xương chẩm, cần phẫu thuật khẩn cấp. Trong tình huống cấp bách, y sĩ Bùi Đức Anh (Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn) và điều dưỡng Trương Thị Bích Diệp (Khoa Khám bệnh) đã tình nguyện hiến máu. Nhờ có những đơn vị máu quý giá này, ca phẫu thuật đã được thực hiện thành công.
Cán bộ y tế không chỉ là người chăm sóc mà còn là những 'người hùng thầm lặng', sẵn sàng hy sinh vì sức khỏe và sự sống của người bệnh. Những nghĩa cử cao đẹp ấy không chỉ khắc họa tinh thần 'lương y như từ mẫu' mà còn lan tỏa giá trị nhân văn sâu sắc trong cộng đồng.