3 lần gặp gỡ và ấn tượng khó quên về người thầy thuốc yêu trẻ thơ như con

21-01-2016 16:05 | Y học 360
google news

SKĐS - Lần nào gặp PGS. TS Nguyễn Tiến Dũng tôi cũng nhìn thấy vẻ đẹp khác nhau tỏa ra từ người thầy thuốc nhân từ và tài năng. Ông đã lấy niềm vui và nụ cười của trẻ thơ khi khỏi bệnh làm nguồn hạnh phúc của đời mình.

Là một bà mẹ có con nhỏ, tôi có điều kiện tiếp xúc với nhiều nguồn thông tin về chăm sóc sức khỏe trẻ em. Từ lâu cái tên PGS. TS Nguyễn Tiến Dũng, trưởng khoa Nhi Bệnh viện Bạch Mai tôi đã nghe nhưng không có dịp tiếp xúc. Chỉ khi con sổ mũi liên tục 2 năm không dứt, dù đã khám đủ mọi nơi và uống đủ loại thuốc mà không đỡ, nhờ đọc bài viết về ông trên các trang thông tin điện tử và của bệnh viện Bạch Mai, tôi mới tìm đến phòng khám của ông ở 40/31/1 Phan Đình Giót, Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội nhờ chữa giúp cho con gái mình. Ấn tượng với PGS. TS Nguyễn Tiến Dũng bởi sự ân cần và yêu mến trẻ khiến các bà mẹ và bệnh nhân đều tin tưởng. Con tôi khó tính và nhát nhưng khi được ông cho kẹo và hỏi chuyện đã nhiệt tình trả lời và vui vẻ cho khám. Tôi thở phào sau lần khám chữa, con tôi đã chấm dứt sổ mũi trường kì suốt 2 năm trời.

Lần thứ 2 là năm 2014 tôi gặp PGS. TS Nguyễn Tiến Dũng là khi ông đang là trưởng khoa Nhi bệnh viện Bạch Mai lúc đó là thời điểm dịch sởi bùng phát và Bạch Mai là một trong những bệnh viện có số lượng bệnh nhân mắc sởi nhập viện rất cao. Hình ảnh đến giờ vẫn đọng trong tâm trí tôi là sự nỗ lực quên mình của ông và các đồng nghiệp để giành sự sống mong manh cho các cháu trong thời khắc sinh tử. Trong các trường hợp nguy kịch có cháu Nguyễn Trường N, 9 tháng tuổi ở  ở Đồng Nguyên, Từ Sơn, Bắc Ninh - một  ca biến chứng viêm não cấp do sởi. Bệnh nhi sốt cao, hôn mê, co giật, viêm não ngay khi sởi đang diễn biến nặng, toàn thân bé N tím tái, gia đình cứ đề nghị bệnh viện đưa cháu về nhà vì cho rằng trước tình trạng bệnh rất nặng như vậy thì các bác sỹ không thể cứu cháu được hoặc nếu có cứu được thì cháu cũng sẽ để lại di chứng não suốt đời. Nhưng được sự khuyên bảo của PGS.TS Nguyễn Tiến Dũng gia đình đã để cháu ở lại. Những cố gắng không biết mệt mỏi, sự sáng tạo trong điều trị và sự yêu thương của ông và các  bác sĩ đã cứu sống, được cháu bé, không những thếi các xét nghiệm cho thấy, mặc dù nhiều ngày hôn mê, co giật, nhưng bé không hề bị bất kỳ di chứng nào do biến chứng viêm não của sởi. Ôm lấy PGS. TS Nguyễn Tiến Dũng, gia đình cháu đã khóc và gọi ông là người đã “tái sinh” ra cháu lần hai.

Ngồi hành lang cùng với các bà mẹ có con nhỏ đang chờ khám chữa, tôi được mọi người truyền nhau câu chuyện mà PGS. TS Nguyễn Tiến Dũng đã rất sáng tạo và mạnh dạn chữa khỏi cho một bệnh nhi mới 8 tháng tuổi bị ngộ độc thuốc, ngừng thở phải nhập viện cấp cứu trong thời kỳ còn bao cấp. Trong thời kỳ đó, bệnh viện chưa có máy thở cho bệnh nhi nhỏ tuổi, PGS.TS Nguyễn Tiến Dũng  đã cứu sống em bé bằng cách nối thêm dây thở cho máy thở của trẻ lớn, tạo thành áp lực thấp dùng cho bệnh nhi, đưa em qua khỏi thời khắc nguy nan. Hay như trường hợp cũng được nhiều người ca ngợi đó là: việc ông đã cứu sống con của sản phụ bị cúm A/H5N1. Họ nhập viện trong tình trạng nguy cấp, ông đã mạnh dạn sử dụng thuốc Tamiflu cho đứa trẻ vừa chào đời, dù thế giới mới chỉ có trường hợp dùng Tamiflu nhỏ nhất 3 tháng tuổi. Việc làm này không chỉ được các bệnh nhân và người nhà thán phục mà cả giới chuyên môn cũng đánh giá cao. Tôi còn được biết thêm câu chuyện ông đã nỗ lực cùng đồng nghiệp cứu sống một em bé sinh ra chỉ nặng có 700gr, lại bị nhiễm trùng huyết và đã ngừng thở ngừng tim sau khi sinh, còn người mẹ bị suy đa tạng đã qua đời ngay sau khi sin hem bé. Tràn ngập sự âu yếm và kính trọng đối với tài năng và y đức của PGS. TS Nguyễn Tiến Dũng khiến tôi thêm tin tưởng vào những con người làm công tác cứu người của Việt Nam. Họ đã truyền cảm hứng cho tôi viết bài thêm sắc bén và kịp thời thông tin đúng người đúng việc đến với mọi độc giả.

Lần thứ 3 gặp gỡ với PGS. TS Nguyễn Tiến Dũng là khi tôi nhận nhiệm vụ viết bài về gương thầy thuốc xuất sắc mà tòa soạn giao cho. Tranh thủ lúc nghỉ giải lao ngắn ngủi sau khi khám cho các bệnh nhân, ông chia sẻ với tôi: Cơ duyên đến với nghề y của tôi rất ngẫu nhiên, tuy nhiên, gắn bó với nghề bác sĩ và theo khoa nhi là lựa chọn chín chắn của tôi dựa trên đam mê cháy bỏng chứ không phải suy nghĩ nhất thời. Quả thật, người bác sĩ sinh ra tại xã Bột Xuyên, huyện Mỹ Đức, tỉnh Hà Tây (cũ), đã từng học rất giỏi các môn tự nhiên và có dự định theo học Đại học Bách Khoa nhưng sau đó, em gái ông bị bệnh và qua đời gây nên cú sốc cho gia đình. Chỉ nhờ một câu nói của cha khuyên ông đi học nghề y, ông đã có sự thay đổi bước ngoặt rẽ sang học trường Đại học Y Hà Nội. Với thành tích đáng nể trong khi học Đại học: Cuối năm học thứ 5 ông quyết định thi vào nội trú và ông đã đạt điểm cao nhất: 41 điểm. Với kết quả cao tuyệt đối như vậy ông được nhà trường cho lựa chọn khoa làm việc. Giữa Nhi và Sản với nhiều cân nhắc, ông đã lựa chọn Nhi.

Để khẳng định lựa chọn của mình là đúng đắn, người thầy thuốc tài năng ấy đã có nhiều đóng góp cho nơi mình công tác là bệnh viện Bạch Mai và các dự án y tế mang tính cộng đồng. Ví dụ, ông đã trăn trở trước tình trạng nhiều trẻ em tử vong do viêm phổi, chủ yếu là do các gia đình không hiểu rõ về bệnh của trẻ nên đưa con đến bệnh viện quá muộn.  Vì thế, ông đã đăng kí tham gia chương trình phòng, chống nhiễm khuẩn đường hô hấp cho trẻ em do Tổ chức Y tế thế giới (WHO) và Bộ Y tế tổ chức ở Việt Nam, để tìm cách điều trị mới cho trẻ, cũng như thay đổi cách truyền thông về phòng, chữa bệnh. Ông còn góp phần nâng cao nhận thức cho cả các bác sĩ, lẫn người dân về kháng sinh, để sử dụng kháng sinh an toàn, thay vì lạm dụng thuốc kháng sinh quá nhiều. Năm 2002, sau chuyến đi dài ngày học tập tại Nhật bản về, BS. Dũng đã bắt tay ngay vào việ thiết lập hệ thống phối hợp sản - nhi, dựa trên thế mạnh của một bệnh viện đa khoa hạng đặc biệt đầu tiên của cả nước, nhờ đó cứu sống được rất nhiều em bé chẳng may bị mắc bệnh nặng từ lúc lọt lòng mẹ. Mô hình này được Bộ Y tế đánh giá rất cao và đang được nhân rộng tại nhiều tỉnh, thành phố.

Những đóng góp của PGS. TS Nguyễn Tiến Dũng  đã được Đảng, nhà nước và nhân dân tôn vinh. Những phần thưởng cao quý mà ông nhận được đó là: Huân chương Lao động hạng Ba, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, nhiều bằng khen của Bộ Y tế, của Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố và các cấp các ngành trao tặng.

Không bằng lòng với những gì đã đạt được, PGS. TS Nguyễn Tiến Dũng  cho biết: “Tôi và các đồng nghiệp sẽ nỗ lực phấn đấu hết mình để mang lại cho trẻ em sức khỏe tốt nhất. Những đứa trẻ khỏe mạnh là niềm hạnh phúc của gia đình, cũng là niềm tự hào của bản thân tôi. Mỗi ngày nhìn thấy các em khỏi bệnh được ra viện là tôi như trẻ thêm tuổi. Làm nghề này, tuy vất vả nhưng với tấm lòng yêu trẻ thơ và luôn được tiếp xúc với trẻ em thì tâm hồn của người thầy thuốc sẽ trẻ mãi không già”.

Chia tay  PGS. TS Nguyễn Tiến Dũng, tôi thầm chúc ông khỏe mạnh để làm tốt nhiệm vụ khó khăn và vinh quang mà chính ông đã chọn lựa và nguyện sẽ trọn đời gắn bó. Ông lại quay trở về với công việc quản lý và tỉ mẩn khám chữa bệnh cho những bệnh nhân của mình. Đọng lại trong tôi là sự thân thương, cảm phục và kính trọng một người thầy thuốc xuất sắc - một người có nhiều đóng góp quý báu cho nền y khoa Việt Nam hiện nay.

Thanh Huyền


Ý kiến của bạn