Anh Andy Knox (ở Anh) là một người vô cùng may mắn, anh cho biết mình như được sinh ra 4 lần trên đời. Năm 25 tuổi, anh phát hiện mình bị suy thận, được chỉ định ghép thận.

Andy Knox nhận được món quà tạo hóa ban tặng nhờ những người thân yêu trong gia đình
Năm 1998, mẹ anh - bà Teresa đã tình nguyện hiến 1 quả thận của mình cho con trai. Tuy nhiên, với khoảng 50 lần đến bệnh viện trong suốt 8 năm, quả thận được ghép không hoạt động được. Năm 2006, anh Knox phải trở lại bệnh viện để tiến hành ghép thận lần 2 với quả thận của người cha, ông Freddie lúc đó đã 67 tuổi.
Quả thận này cũng chỉ giúp anh sống thêm 7 năm, năm ngoái, anh phải quay trở lại bệnh viện tiếp tục chạy thận nhân tạo.
Cô em gái Knox, năm nay 33 tuổi đã tình nguyện hiến thận lần thứ 3 để cứu sống anh trai. Cuộc phẫu thuật vừa tiến hành cách đây 2 tuần, anh cho biết, anh đã nhận được quá nhiều những món quà tặng cuộc sống từ chính những người trong gia đình.
TH (Theo Dailymail)