![]() 3 công an xã đang điều trị tại BVĐK huyện Quảng Xương. |
Điều không bình thường theo phản ảnh của 3 nạn nhân và của ông Trần Lương Thiện - chủ tịch xã Quảng Đức là: Liên tiếp trong 2 ngày 3 và 4/6/2012, có 1 nhóm người lạ lởn vởn ngoài hành lang phòng điều trị của 3 CA viên, có ý đe doạ? Đồng thời xuất hiện nhóm 4 người, trong đó có Lê Trung Thanh là chủ quán café Phố Mới đến “hỏi thăm” 3 CA đang điều trị. Họ ngồi khá lâu và đặt vấn đề 3 anh nên hòa giải, thoả thuận đền bù mà không cần phải ra pháp luật giải quyết? 3 anh kiên quyết không đồng ý với lý do họ bị đánh dã man trong khi thi hành nhiệm vụ nên cần phải được xem xét nghiêm minh, đúng pháp luật và CA xã trực thuộc Đảng uỷ, chính quyền có gì cần trao đổi thì phải gặp Đảng uỷ, UBND xã Quảng Đại. Không đạt được dự định nhóm người trên ra về. Chính vì những biểu hiện phức tạp trên, nên lãnh đạo xã Quảng Đức đã đề nghị CA huyện Quảng Xương cử CA xuống canh chừng tại nơi các CA xã Quảng Đức đang điều trị và xã cũng đã điều lực lượng đến để đảm bảo an toàn cho 3 CA này.
Tuy nhiên, điều đáng nói hơn, theo ông Thiện là đã 5 - 6 ngày sau khi vụ án chống người thi hành công vụ xảy ra mà thủ phạm vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật và quán cafe Phố Mới vẫn ngang nhiên hoạt động, không bị đóng cửa? Cũng theo lãnh đạo chính quyền và công an xã Quảng Đức, quán này hoạt động từ tháng 2/2012 không hề có giấy phép kinh doanh của cơ quan chức năng. “Cộng thêm với việc nhiều tốp người lên bệnh viện, thậm chí tìm cả về nhà riêng gây áp lực với chúng tôi, đe dọa cả bác sĩ, thì việc chậm xử lý của cơ quan chức năng đối với những kẻ hành hung khiến chúng tôi không thể yên tâm. Vì công an xã phải va chạm hàng ngày với nhiều vụ việc tiêu cực ở cơ sở, rất cần sự bảo vệ của pháp luật. Hiện một số CA xã có tâm lý chán nản, muốn bỏ việc…”, các nạn nhân cho biết.
Đề nghị UBND huyện và Công an huyện Quảng Xương quan tâm để sự việc được xử lý kịp thời, đúng pháp luật, làm chỗ dựa cho cán bộ, nhân dân trong công cuộc bảo vệ an ninh trật tự, tấn công truy quét tội phạm ở địa bàn dân cư.
Bài, ảnh: Thành Hưng
