22h00 ngày 14/1, Man United vs Bolton: Phả hơi nóng đến City

Văn hóa – Giải trí
Chỉ một tuần sau khi đánh bật đại kình địch Man City ra khỏi FA Cup, Man United lại bừng bừng khí thế tiếp đội bóng vùng Tây Bắc nước Anh với mục tiêu duy nhất là đánh bại họ để tiếp tục hướng đến ngôi đầu Premier League.
Chỉ một tuần sau khi đánh bật đại kình địch Man City ra khỏi FA Cup, Man United lại bừng bừng khí thế tiếp đội bóng vùng Tây Bắc nước Anh với mục tiêu duy nhất là đánh bại họ để tiếp tục hướng đến ngôi đầu Premier League.
Thật sự, Quỷ đỏ đã "đỏ" khi thắng được Man City tại Etihad. Rooney đã lập công trong ít phút đầu, nhưng chỉ đến khi đội trưởng Man City Kompany dính chiếc thẻ đỏ oan uổng, chiến thắng mới mong manh mới thuộc về Man United. Dù sao, đội quân của Sir Alex cũng xứng đáng tiến đến vòng 4. Quan trọng hơn, họ đã thu về nhiều thứ: niềm tin sau hai thất bại liên tiếp đi cùng với đó là tạo ra sự bất an cho đại kình địch Man City, Rooney đã ghi bàn trở lại và làn gió mà huyền thoại Scholes đã đem đến.

Man United và Rooney đã tỉnh giấc sau chiến thắng trước Man City? Ảnh: Internet.

Như lời cựu huấn luyện viên đội trẻ của Manchester United Eric Harrison:"Paul Scholes có thể dẫn dắt M.U vô địch mùa này", bởi số 18 huyền thoại của Quỷ đỏ có thể giúp Sir Alex nhiều thứ, không chỉ ở chuyên môn, kinh nghiệm mà còn là sự khích lệ lên tinh thần toàn đội. Hôm nay, Scholes có lẽ sẽ chỉ ra sân từ ghế dự bị bởi Anderson đã hoàn toàn bình phục để đem đến sức mạnh cho tuyến giữa United. Trong khi đó, những bệnh binh cũ của đội chủ nhà như Ashley Young, Tom Cleverley, Darren Fletcher, Vidic vẫn tiếp tục phải ngồi ngoài. Ferdinand nhiều khả năng sẽ được Sir Alex cho nghỉ bởi cơn đau dạ dày nhưng người hâm mộ đội bóng chủ sân Old Trafford có thể yên tâm phần nào với sự trở lại của Evans.

Man United đang gây sức ép lên Man City nhưng họ cũng phải chịu cái hơi nóng bỏng sau gáy từ Tottenham. Tất nhiên, chiến thắng sẽ là mục tiêu duy nhất mà Sir Alex đặt ra cho các học trò hôm nay, bởi Bolton thường là con mồi ưa thích của Quỷ đỏ, điển hình là trận thắng 5-0 ở lượt đi mùa này ngay tại Reebok. Không những thế, đội khách với thực lực quá yếu chỉ đang xếp ở vị trí thứ 18 trên BXH. Hàng công của Bolton khó thể làm khó United với lối chơi tạt bổng đơn điệu, trong khi hàng thủ đã mỏng giờ lại càng mong manh bởi sự ra đi của trụ cột Gary Cahill.

Đội hình dự kiến:

Man Utd: Lindegaard, Jones, Smalling, Ferdinand, Evra, Valencia, Carrick, Anderson, Nani, Welbeck, Rooney.

Bolton: Bogdan, Steinsson, Knight, Cahill, Ricketts, M Davies, Reo-Coker, Muamba, Petrov, Eagles, Ngog.

Dự đoán: 3-1.
 
Theo Bongda.com.vn

Ý kiến của bạn