2,1 vạn người dự lễ hội nhân ái lớn nhất, hiến gần 7.000 đơn vị máu

Tin nóng y tế
Dù thời tiết không chiều lòng người nhưng ngay từ sáng sớm ngày 3/3 đã có hàng trăm người đến hiến máu tại Lễ hội Xuân hồng lần thứ 6, diễn ra ở Hà Nội.
Dù thời tiết không chiều lòng người nhưng ngay từ sáng sớm ngày 3/3 đã có hàng trăm người đến hiến máu tại Lễ hội Xuân hồng lần thứ 6, diễn ra ở Hà Nội. Đây là kỳ lễ hội thường niên được tổ chức bắt đầu từ năm 2008 nhằm khắc phục tình trạng thiếu máu; đồng thời, khuyến khích cộng đồng tham gia hiến máu cứu người ngay dịp đầu xuân năm mới. Kết thúc buổi lễ, BTC đã tiếp nhận gần 7.000 đơn vị máu của trên 9.000 người hiến; khoảng 21.000 người tham dự lễ hội.
Tới dự và đánh trống khai hội Xuân hồng 2013 có Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan; Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Xuyên; đại diện Hội Chữ thập đỏ VN; lãnh đạo UBND TP.Hà Nội; đại diện TW đoàn TNCS Hồ Chí Minh và đông đảo tầng lớp nhân dân đến tham gia hiến máu.
2,1 vạn người dự lễ hội nhân ái lớn nhất, hiến gần 7.000 đơn vị máu 1
Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đánh trống khai hội Xuân hồng 2013. Ảnh: V.Tuấn.
Chờ 3 tiếng để được hiến máu

Dòng người đổ về SVĐ Quốc gia Mỹ Đình tham dự lễ hội nhân ái ngày một đông hơn. Tuy vậy, việc tiếp nhận máu diễn ra hết sức nề nếp, quy củ. Mới 8h30, BTC đã thu được hơn 520 đơn vị máu nghĩa tình. Không chỉ người VN, nhiều người nước ngoài công tác tại Hà Nội khi nghe đến lễ hội Xuân hồng cũng đã nhiệt tình tham gia hiến những giọt hồng của mình để cứu chữa người bệnh.

Anh Dejohn Tyler, giảng viên Tiếng Anh tại Langmaster cho biết, anh đã chờ 3 tiếng để được hiến máu nhưng anh không hề cảm thấy sốt ruột. Anh nói: “Tôi vốn không biết trước chương trình này, chỉ tình cờ đi qua SVĐ Mỹ Đình và thấy không khí tình nguyện ở đây thật sôi sục nên đã tham gia cùng các bạn trẻ. Tôi muốn làm một điều gì đó để góp cùng cộng đồng những việc nhỏ bé nhưng ý nghĩa”.
2,1 vạn người dự lễ hội nhân ái lớn nhất, hiến gần 7.000 đơn vị máu 2
Anh Dejohn Tyler, giảng viên tiếng Anh hiến những giọt hồng nhân ái. Ảnh: V.Tuấn

Điểm đặc biệt nữa ở hội Xuân hồng năm nay là có sự tham gia của 30 bà mẹ tình nguyện. Họ đến để hiến máu, để cùng con chăm sóc người hiến máu và đặc biệt để cảm nhận sâu sắc hơn công việc cao cả mà các con của họ đang từng ngày gắn bó. Có những bà mẹ vượt hàng trăm cây số từ miền Trung xa xôi đến tham gia lễ hội, để cùng con làm việc thiện và vui mừng khi thấy con họ đã trưởng thành, biết giúp ích cho xã hội. Hay như bác Nguyễn Thị Tuyết Chinh (Hà Nội) mẹ của một tình nguyện viên – người trực tiếp hiến máu tại lễ hội năm nay.

Bác Tuyết Chinh cho biết: “Tôi rất vui và tự hào khi thấy con mình cùng bạn bè hăng say tình nguyện, sống và sẻ chia cùng cộng đồng. Đó là điều mà ông bố bà mẹ nào cũng mong muốn”. Người mẹ này còn chia sẻ, có lẽ đây thực sự là món quà ý nghĩa nhất mà mình nhận được trong ngày 8/3 năm nay. Bản thân bác đã tham gia hiến máu 4 lần, con bác đã hiến 13 lần và bác sẽ tiếp tục hiến máu nhiều lần nữa, bởi bác hiểu được máu mình hiến tặng sẽ có một ai đó được cứu sống.

Xuân hồng – Lễ hội của lòng nhân ái

Trong số hàng nghìn lễ hội trên khắp cả nước, Xuân hồng được biết đến là một lễ hội độc nhất vô nhị, lễ hội của niềm tin, của lòng nhân ái hiện diện khắp mọi nơi. GS.TS Nguyễn Anh Trí, Viện trưởng Viện HH&TM TW cho biết: “Nét khác biệt với các lễ hội là tất cả mọi người đến không phải là cầu xin, mong muốn gì cho cá nhân mình, mà họ đến đây là để được trao yêu thương - nhận tình cảm, trao hy vọng – nhận niềm vui, bằng việc hăng hái hiến máu cứu người. Đây là việc làm tình nguyện, hết sức vô tư, không ép buộc, không có động cơ nào khác ngoài  vì sự sống của người bệnh”.
2,1 vạn người dự lễ hội nhân ái lớn nhất, hiến gần 7.000 đơn vị máu 3
Người mẹ nhân ái Nguyễn Thị Tuyết Chinh đã 4 lần sẻ chia máu cứu chữa người bệnh. Ảnh: V.Tuấn.

Phát biểu tại buổi lễ, PGS.TS Nguyễn Thị Xuyên, Thứ trưởng Bộ Y tế nhấn mạnh: "Các bạn không chỉ phá kỷ lục Việt Nam về tổ chức hiến máu, mà cao hơn cả, các bạn đã lập được kỷ lục của chính mình, dám nghĩ, dám làm những việc tưởng chừng rất khó khăn. Đó là vận động và tạo được làn sóng sẻ chia trong hàng nghìn người, dành thời gian nghĩ về người bệnh và chia sẻ với họ bằng dòng máu của chính mình”.

Cũng tại lễ hội Xuân hồng năm nay, BTC đã bố trí những gian trại đặc biệt của chính bệnh nhân Rối loạn đông máu di truyền và bệnh nhân Tan máu bẩm sinh – những người sẽ được đón nhận những giọt máu mà hàng nghìn người trẩy hội hôm nay trao đi. Đây chính là cơ hội để đưa bệnh nhân đến gần với người hiến máu, để bệnh nhân nói lời tri ân của mình đối với những người đã chia sẻ dòng máu quý giá của mình để trao đi niềm hi vọng cho những người bệnh.

Dương Hải

Ý kiến của bạn