“Thiên sứ” đã từng ngồi tù
Căn nguyên của vấn đề xuất phát từ người phụ nữ tên Nguyễn Thị Kim Hồng, sinh năm 1972, con gái của bà Võ Thị Ngoan và ông Nguyễn Văn Sống ở ấp Tân Hội, xã Đức Lập Thượng, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. Thực ra, bà Hồng là con của chồng trước bà Ngoan (đã ly dị) còn ông Sống chỉ là cha dượng. Ông Sống và bà Ngoan không có con chung.
Sau khi lập gia đình cùng ông Đỗ Thành Tâm, bà Nguyễn Thị Kim Hồng đến tỉnh Bình Phước để sinh sống. Tại Bình Phước, bà Hồng tự xưng là “Thiên sứ” tổ chức hoạt động mê tín dị đoan nhằm trục lợi, bị chính quyền địa phương phát hiện và xử lý. Thấy ở Bình Phước, việc hoạt động mê tín dị đoan trục lợi đã bị lộ tẩy, không có người tin, hết đường “làm ăn”, Kim Hồng cùng chồng về nhà tại xã Đức Lập Thượng, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An ở.
Hàng trăm người ngồi, nằm ở khu vườn với hy vọng mình được khỏi bệnh. |
Tại nhà ông Sống, bà Ngoan, Kim Hồng lại tiếp tục tổ chức hoạt động mê tín dị đoan với hình thức chữa bệnh bằng nước lạnh, vịn tay vào tường rồi đọc thần chú. Rồi lại tiếp tục tự “nổ” là “Thiên sứ”, có nhiều tài phép, trị bách bệnh, kể cả những căn bệnh nan y. Với hình thức hoạt động như trên, Kim Hồng lôi kéo được nhiều người đến chữa bệnh, làm mất an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, gây bất bình trong dư luận nhân dân tại địa phương. Chính quyền sở tại và các ngành, đoàn thể nhiều lần đến lập biên bản, giáo dục, cảnh cáo nhưng Kim Hồng vẫn cố tình vi phạm.
Sau khi có nhiều lời đồn thổi không có căn cứ khoa học, các nhà khoa học đã vào cuộc và đi đến kết luận chính thức: Tại khu vườn nhà ông Sống, bà Ngoan, đất, nước, không khí... hoàn toàn bình thường như các vùng đất khác, khu vườn không có tác dụng dưỡng bệnh, chữa bệnh. Nhiều người dân sống lâu năm tại địa phương khẳng định với việc tụ tập đông người tại khu vườn, trong khi điều kiện vệ sinh lại quá kém thì khu vườn chính là một nơi để bệnh càng thêm nặng. Khi kết quả nghiên cứu của các nhà khoa học được công bố rộng rãi, chính quyền địa phương tích cực vận động, tuyên truyền cho người dân thì người từ các nơi khác đến khu vườn giảm dần và hết.
Thách thức chính quyền địa phương
Bẵng đi một thời gian không còn người đến chữa bệnh, đất đai quanh khu vườn rớt giá. Ai cũng nghĩ rằng Kim Hồng và những người “cùng hội, cùng thuyền” sẽ không có chiêu thức nào mới để lừa bịp dư luận. Vậy mà những tháng gần đây, khu vườn lại hoạt động trở lại với thủ đoạn tinh vi và mới mẻ hơn.
Vẫn lấy chiêu trò mê tín dị đoan, nhưng về hình thức được ngụy trang kín đáo hơn là tự quảng bá làm chủ được thành tựu khoa học kỹ thuật làm điểm nhấn, đánh vào tâm lý của những người nhẹ dạ cả tin. Bà Kim Hồng in những bức ảnh chụp người đến khu vườn chữa bệnh có “ánh cầu chấm đỏ” rồi thổi phồng là “ánh hào quang” của đài sơn và “đèn trời”. Chiêu trò này cộng với nhiều hoạt động lừa bịp khác đã đánh trúng tâm lý nhiều người nhẹ dạ, cả tin. Vì vậy, những ngày qua, đã có hàng trăm lượt người đến khu vườn với hy vọng mù quáng chữa được bệnh. Đặc biệt, vào những ngày cuối tuần, có gần ngàn người đến.
Tài liệu, hình ảnh tuyên truyền sai sự thật về khu vườn được người nhà Kim Hồng phát tán nhằm lừa bịp, lôi kéo người đến trị bệnh. |
Như vậy là chiêu thức mới để khu vườn kỳ lạ tái hoạt động đã được làm sáng tỏ.
Theo dõi quá trình hoạt động trở lại của khu vườn, chúng tôi đã phát hiện: Tùy vào từng hoàn cảnh, từng thời điểm, chủ khu vườn lại tung ra những chiêu trò mới nhằm lừa gạt người có bệnh. Điều nguy hiểm là để lôi kéo nhiều người tiếp tục tin vào “sự kỳ lạ” của khu vườn, chủ khu vườn đã viết đơn thư “kêu cứu”, “thỉnh cầu” nhằm gây áp lực, tạo lý do để duy trì khu vườn, tiếp tục lôi kéo nhiều người đến khu vườn.
Đến đây, chúng ta có thể khẳng định, hoạt động của bà Kim Hồng cùng số người thân ban đầu dựa vào tâm lý mê tín dị đoan để lừa bịp trục lợi, sau một thời gian tự “đổi mới”, lừa phỉnh rằng khu vườn có đất, nước, không khí có tác dụng chữa bệnh, rồi hiện nay, lợi dụng kỹ thuật nhiếp ảnh để tung tin, truyền bá về việc khu vườn có ánh hào quang nhằm mục đích lừa bịp người dân.
Đề nghị chính quyền và các ngành chức năng của Long An cần có biện pháp mạnh tay hơn, chấm dứt ngay những hoạt động mang tính hoang đường ở “khu vườn chữa bệnh” ở ấp Tân Hội, xã Đức Lập Thượng, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, trả lại sự bình yên, lành mạnh như trước đây.
Bài, ảnh: Công Xi