100% là tiến sĩ

Xã hội
Sau bữa trưa có chén rượu thuốc, Nghĩ tôi ngà ngà lên giường, đang lim dim thì Hai Phiếm sang:

Sau bữa trưa có chén rượu thuốc, Nghĩ tôi ngà ngà lên giường, đang lim dim thì Hai Phiếm sang:

- 100% là tiến sĩ!

- Đúng! Cần phải thế! - Nghĩ tôi khoát tay.

- Đúng là đúng thế nào?

Nghe Hai Phiếm quát, Nghĩ tôi không những tỉnh cả ngủ mà còn tỉnh cả rượu:

- Thì giảng viên các trường đại học, nghiên cứu viên các viện nghiên cứu khoa học cũng nên 100% là tiến sĩ chả tốt hơn sao!

- Thế thì nói làm gì. Đằng này chính quyền TP. Hà Nội đang vạch ra chiến lược cán bộ, công chức. Quyết tâm của thành phố đến 2020 có 100% cán bộ khối chính quyền diện thành ủy quản lý có trình độ tiến sĩ.

- Hả? - Nghĩ tôi há hốc miệng nhìn ông bạn già - Tiến sĩ là nhà khoa học còn cán bộ thành ủy quản lý là nhà quản lý sao lại lẫn lộn được!

- Khó hiểu thật! Ví dụ ông chủ tịch quận có là tiến sĩ cũng chỉ là tiến sĩ một ngành nào đấy trong khi việc của ông là quản lý nhiều ngành, quản lý mọi mặt. Nếu lôi hết tiến sĩ đi làm quản lý thì ai làm khoa học...

- Không phải nhà khoa học nào cũng có khả năng quản lý. Không khéo thành phố đánh mất đi những nhà khoa học giỏi để có thêm một số nhà quản lý tồi...

- Chắc không ai dại gì lôi nhà khoa học giỏi phấn đấu trình độ tiến sĩ vì khoa học lên làm quản lý đâu!

- Thế thì lãnh đạo do thành ủy quản lý chưa có bằng tiến sĩ phải đi học để có bằng?

- Tôi ái ngại cái điều ấy! Ví dụ ông chủ tịch quận phải đi học lấy bằng tiến sĩ thì thời gian đâu lo việc của dân...

- Chắc các thầy cũng thông cảm...

- Thế là bằng thật, trình độ giả à? Không khéo chủ trương "100% là tiến sĩ" sẽ bắt cán bộ bằng mọi cách hợp thức hóa cái danh tiến sĩ để được tại vị...

Nghĩ tôi lẩm bẩm:

- Các vị khai quốc công thần của chúng ta có “bị bắt buộc” là tiến sĩ đâu mà cũng đưa đất nước rạng danh với năm châu. Nhiều nước trong khu vực cũng có lắm tiến sĩ như ta đâu mà họ vẫn phát triển hơn ta...

Bỗng Hai Phiếm giật mình ngơ ngác:

- Không lẽ đây là chủ trương học để... làm quan như ngày xưa?!  

            Cả Nghĩ


Ý kiến của bạn