10 điểm nhấn của VCK World Cup 2010

13-07-2010 10:07 | Văn hóa – Giải trí
google news

4 năm để chờ đợi, 1 tháng để sống trong những khoảnh khắc bất tận cùng trái bóng Jabulani trên đất Nam Phi, World Cup 2010 đã khép lại với chức vô địch thế giới lần đầu tiên cho Tây Ban Nha.

4 năm để chờ đợi, 1 tháng để sống trong những khoảnh khắc bất tận cùng trái bóng Jabulani trên đất Nam Phi, World Cup 2010 đã khép lại với chức vô địch thế giới lần đầu tiên cho Tây Ban Nha. Hãy cùng nhìn lại giải đấu lớn nhất hành tinh qua 10 điểm nhấn nổi bật ấn tượng nhất của giải đấu.

1. Tây Ban Nha lên đỉnh thế giới

TBN lần đầu tiên ngự trị trên đỉnh cao thế giới - Ảnh Getty
Lần đầu tiên Hà Lan và Tây Ban Nha chạm trán nhau ở một VCK World Cup. Sau 12 năm, thế giới mới lại có thêm nhà vô địch mới mang tên TBN. Để lần đầu tiên ghi danh vào bảng vàng lịch sử, TBN đã vượt qua Hà Lan với chiến thắng 1-0 trong trận chung kết nhờ pha lập công duy nhất của tiền vệ Andres Iniesta. Hai năm sau khi thống trị châu Âu với chức vô địch Euro 2008, Tây Ban Nha lại vươn mình trên thế giới khi nâng cao chiếc cúp vàng danh giá trên đất Nam Phi.

2. Số lần đoạt Cup vàng: Châu Âu vượt  Nam Mĩ

Vòng CK World Cup 2010 chứng kiến một sự bứt phá của bóng đá châu Âu khi lục địa già đã vượt qua các đại diện của Nam Mĩ với 1 chiếc cúp vô địch nhiều hơn. Điều đáng nói, đây là lần đầu tiên trong lịch sử, chiếc Cup vàng thế giới thuộc về tay của bóng đá châu Âu dù cho giải đấu không diễn ra trên châu lục của chính họ. Trước đó, Nam Mĩ và châu Âu có số lần vô địch World Cup ngang nhau (9 lần).

3. Sai lầm của trọng tài

Bất cứ một giải đấu nào,những sai sót của các trọng tài là khó tránh khỏi, nhưng tại World Cup 2010 nhiều quyết định bất hợp lý của các "vua áo đen"  đã "giết chết" các trận đấu. Đơn cử như trường hợp của trọng tài Jorge Larrionda (người Uruguay) khi đã không công nhận bàn thắng hợp lệ cho Frank Lampard trong trận Anh thua 1-4 trước Đức, hay như trường hợp của Roberto Rosetti với việc thừa nhận pha lập công của Carlos Tevez dù tiền đạo người Argentina đã việt vị đến cả mét. Ở trận chung kết, Howard Webb khép lại một VCK đầy rẫy sai lầm của các trọng tài khi đã bắt "lỏng tay" với những pha phạm lỗi của cả hai đội. Dù Chủ tịch FIFA Sepp Blatter đã đưa ra những lời xin lỗi nhưng không thể phủ nhận công tác trọng tài tại giải năm nay còn gặp phải quá nhiều vấn đề.

4. Sự thất vọng về các "đại gia"

ĐKVĐ Italia và Á quân Pháp bị loại ngay ở vòng đấu bảng, Anh dừng bước ở vòng 1/8 . Brazil và Argentina không thể có tên ở bán kết. Một VCK có quá nhiều những bất ngờ và xáo trộn. Nếu Brazil và Argentina dừng bước vì những sai lầm xuất phát từ các HLV thì Italia và Pháp cũng có cớ gì để biện minh cho sự thất vọng của mình. Họ đến với Nam Phi bằng một đội hình già cỗi và phải nhận kết cục chua chát khi không thể hiện được đẳng cấp và bản lĩnh của những "đại gia".

5. Bạch tuộc tiên tri Paul

Chú bạch tuộc ở Công viên Hải dương học Sea Life (Đức) có lẽ là nhân vật nổi tiếng nhất tại World Cup 2010. Con vật đang được ví như "thánh" này đã đoán trúng phóc 100% 8 trận đấu tại World Cup 2010.  Sự nổi tiếng của Paul còn khiến cho các kênh truyền hình nổi tiếng mua sóng trực tiếp trong mỗi lần dự đoán (từ các trận ở tứ kết trở đi). Ở trận chung kết, trận đấu đầu tiên không có tuyển Đức tham dự, Paul vẫn chính xác khi chọn TBN là đội đăng quang.

6. Nỗi buồn bóng đá châu Phi

Lần đầu tiên một VCK World Cup được tổ chức trên "lục địa đen". Dù đã có lợi thế "sân nhà", 6 đại diện của bóng đá châu Phi đã không gây được ấn tượng mạnh. Với tư cách là nước đăng cai, Nam Phi bị loại ngay sau vòng đấu bảng và trở thành đội chủ nhà đầu tiên không thể có tên ở vòng loại trực tiếp. Những đội bóng được kì vọng khác là Nigeria, Cameroon hay Bờ Biển Ngà cũng chịu chung số phận. Việc Ghana lọt tới vòng tứ kết chỉ có thể mang tới quốc gia này niềm tự hào, song không thể phủ nhận một thực tế chất lượng các đội bóng châu Phi nói chung đang bị suy giảm.

7. Nước mắt của Jong Tae Se và những khoảnh khắc tự hào châu Á

Tiền đạo của Triều Tiên đã bật khóc trong lễ chào cờ ở trận đấu với Brazi ở vòng bảng có thể coi là một trong những hình ảnh đáng nhớ nhất tại World Cup 2010. Một VCK có quá nhiều dấu ấn của các đội bóng châu Á để lại. Lần đầu tiên trong lịch sử, Hàn Quốc và Nhật Bản vượt qua vòng bảng mà không cần tư cách chủ nhà. Đáng nói hơn để có được thành tích này, Hàn Quốc đã xuất sắc vượt qua Hy Lạp lẫn Nigeria, trong khi Nhật Bản cũng khiến cả Cameroon lẫn Đan Mạch phải ngã gục. Khái niệm "vùng trũng"  có lẽ sẽ được gỡ  bỏ sau giải đấu mà bóng đá châu Á đã cho thấy sự tiến bộ vượt bậc.

8. "Quả bóng vàng" Diego Forlan

Dù Uruguay chỉ cán đích với vị trí thứ 4 nhưng Forlan vẫn được vinh danh với danh hiệu "Quả bóng vàng World Cup 2010." Trong vai trò của một cầu thủ dẫn dắt lối chơi, tiền đạo đang chơi cho Atletico đã chơi xuất sắc và hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình. Anh đóng góp tới 5 bàn thắng và 1 pha kiến tạo giúp đồng đội ghi bàn. Quan trọng hơn, giữa một đội bóng không có nhiều ngôi sao như Uruguay, những gì Forlan làm được là quá xuất sắc. Anh xứng đáng là một "số 10" đúng nghĩa ở giải đấu năm nay.

9. "Sao lớn" xịt

Khi chứng kiến Messi, Rooney hay Ronaldo đã có một mùa giải thành công, người hâm mộ chờ đợi tiếp tục vào một cuộc đua khác của những ngôi sao này trên đất Nam Phi. Tuy nhiên viễn cảnh đó đã không xảy ra. Messi chơi tốt nhưng lại không thể có được một bàn thắng. Rooney là một "thảm họa" ở tuyển Anh trong khi Ronaldo cũng vật vờ như cái bóng sau khi đã chơi như "lên đồng" trong màu áo Real Madrid.

10. Sao trẻ lên ngôi

Những ngôi sao được kì vọng nhất đã gây thất vọng nhưng ở World Cup 2010 những cầu thủ trẻ đã khẳng định được giá trị của mình. Thomas Mueller, một cầu thủ mới 20 tuổi đã ẵm luôn 2 giải thưởng là "Vua phá lưới World Cup 2010" và "Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất World Cup 2010". Bên cạnh tiền đạo trẻ của tuyển Đức, những ngôi sao sáng khác là Hernandez, Vela (Mexico), Suarez (Uruguay), Hamsik (Slovakia), Oezil, J.Boateng (Đức) hay Andre Ayew, K.P.Boateng (Ghana) đã cho thấy ở họ tài năng không hề đợi tuổi.
 
Theo TT&VH

Ý kiến của bạn