Trong trận đấu với Colombia, Brazil đã phạm tới 31 lỗi để ngăn chặn đối phương, kỷ lục của chính họ. Thống kê cũng cho thấy Selecao đang là đội nhận nhiều thẻ thứ 2 ở World Cup. Rõ ràng, mục đích của họ đã quá rõ ràng.
Trong lịch sử bóng đá, ĐT Brazil luôn được biết tới như “thiên đường” của các nghệ sĩ. Họ chưa bao giờ thiếu thốn tài năng (nếu không muốn nói là quá thừa thãi) và luôn trình diễn cho khán giả lối chơi đẹp mê hồn, được ví như những điệu Samba trên sân cỏ.

Tuy nhiên, thực tế cho thấy, khi cần Brazil cũng có thể trình diễn lối chơi xấu xí để đạt được mục đích (cụ thể là chức vô địch World Cup). Trở lại với thời điểm năm 1994, trong trận chung kết với Italia, Brazil đã cống hiến cho khán giả trận đấu “nhàm chán và xấu xí nhất trong lịch sử”.
Cả hai đội đều tỏ ra thận trọng, sử dụng chiến thuật chặt chẽ trong suốt trận đấu. Cuối cùng, sau 120 phút, trận đấu đã kết thúc với tỷ số 0-0 và Brazil lên ngôi sau loạt sút luân lưu cân não.
Khi được hỏi về “thái độ” của Brazil trong trận chung kết, HLV Carlos Alberto Parreira thẳng thắn nói: “Nghe này, ở thời điểm đó, Brazil đã trải qua 24 năm không vô địch World Cup. Chúng tôi không được phép thất bại. Vẻ đẹp là gì? Tôi cho rằng đó là sự hiệu quả. ĐT Brazil từng vô địch với thành tích bất bại, điều đó sẽ không bao giờ thay đổi”.
Năm nay, khi áp lực vô địch của Selecao đang lớn hơn bao giờ hết, HLV Scolari cũng chẳng ngần ngại “đá bẩn” như Parreira, người nay là GĐKT của LĐBĐ Brazil.
Có một thống kê đáng chú ý, tới thời điểm này, Brazil đã nhận 10 thẻ vàng. Ở World Cup 2014, chỉ có Costa Rica nhận nhiều thẻ hơn thế. Tính từ đầu giải, họ có hai cầu thủ nhận án treo giò (Luiz Gustavo và Thiago Silva), không có đội tuyển nào sở hữu thành tích “tồi” hơn thế.
Trong những trận đấu vừa qua, đoàn quân của HLV Scolari sẵn sàng phá nát trận đấu để đạt được mục đích. Ở trận tứ kết, để khắc chế lối chơi nhanh của Colombia, Brazil đã liên tục phạm lỗi.
Thống kê chỉ ra rằng họ đã có 31 lần phạm lỗi với đối phương (kỷ lục của họ ở World Cup). Tính chung cuộc, cả trận hai đội đã có 54 lần phạm lỗi, nhiều nhất trong lịch sử World Cup. Trước đó, Brazil từng 28 lần bị trọng tài thổi phạt trong cuộc chiến với Chile (cả trận hai đội phạm lỗi 51 lần).

Những con số thống kê trên đã cho thấy ý đồ quá rõ ràng của những người Brazil. Chắc chắn, trong trận đấu với Đức, họ sẽ không thay đổi diện mạo này, nhất là khi hai ngôi sao Neymar và Thiago Silva không thể ra sân.
Bình luận viên Chris Waddle của đài BBC từng thốt lên: “Nếu đăng quang, ĐT Brazil sẽ là nhà vô địch tệ hại, xấu xí nhất trong lịch sử”.
Tuy nhiên, như Carlos Alberto Parreira từng nhận định “vẻ đẹp của bóng đá đôi khi là sự hiệu quả”. Trước áp lực vô cùng lớn từ người hâm mộ quê nhà, HLV Scolari không còn sự lựa chọn nào khác. Bản thân ông cũng là người theo trường phái thực dụng, sẵn sàng đạt được mục tiêu bằng mọi giá.
Có lẽ, lúc này, ĐT Đức cần chuẩn bị sẵn sàng tâm lý đón nhận những tình huống triệt hạ của đội chủ nhà.
Theo Bóng đá số