02h45 đêm nay, Man City-Chelsea: Man Utd hưởng lợi?

Văn hóa – Giải trí
Man xanh đúng là một quyền lực ở Premiership, nhưng chỉ là một quyền lực mới nổi. So về bản lĩnh và đẳng cấp, họ chưa thể sánh kịp M.U hay Chelsea. Đêm nay, ở sân Etihad, The Blues sẽ nuốt chửng Man xanh?
Man xanh đúng là một quyền lực ở Premiership, nhưng chỉ là một quyền lực mới nổi. So về bản lĩnh và đẳng cấp, họ chưa thể sánh kịp M.U hay Chelsea. Đêm nay, ở sân Etihad, The Blues sẽ nuốt chửng Man xanh?
 
Độ vênh đẳng cấp

Nếu ai đó nói bây giờ Man City đã có đủ quyền vỗ ngực giương oai, đứng ngang hàng các ông lớn cỡ M.U hay Chelsea, hẳn họ quá vội vàng. Những gì đã diễn ra, xuyên suốt mùa giải này, vẫn đơn giản là hiện tượng.
Đành rằng Man xanh đã dần lớn mạnh, một cách có hệ thống và được đầu tư bài bản. Đành rằng thày trò Mancini dẫn đầu BXH Premiership với phong độ ấn tượng trong phần lớn thời gian tính cho đến lúc này. Nhưng soi vào chân lý “đường dài mới biết ngựa hay”, mới thấy được rằng Man City vẫn còn hạn chế, vẫn còn khiếm khuyết mà bằng chứng rõ ràng nhất là sự kiện họ để nhà ĐKVĐ M.U vượt qua trên BXH.
 
Rất có thể, người Man City sẽ bức xúc với cái cách ai đó nhìn nhận về họ như thế. Nhưng chỉ cần hướng ánh mắt sang Chelsea, lập tức họ sẽ thấy được khác biệt. Sự khác biệt lớn nhất: Man City trong sự thăng hoa bằng phong độ và thành tích ấn tượng bỗng trượt ngã liên tiếp. Ngược lại, Chelsea kể như đã vứt đi mùa giải sau khi thay tướng bỗng chơi bừng bừng khí thế, thắng 4 trận liên tục để nhen lên hy vọng thành công ở cả 3 đấu trường quan trọng nhất và trên tất cả, từ giờ trở đi, họ mới là đại diện tiêu biểu nhất của Premiership tại Champions League.
 
Và qua sự khác biệt ấy, có lẽ đã đủ để khẳng định rằng giữa Chelsea và Man City vẫn còn tồn tại một khoảng cách nhất định về bản lĩnh và đẳng cấp, điều mà thành tích trong một thời gian ngắn là chưa đủ để phản ánh hết.

Nuốt chửng Etihad?

Cho đến thời điểm này, phong độ của Man City vẫn rất hoành tráng trên sân nhà. Họ có lý, khi không mất bất cứ điểm số nào khi có sân Etihad làm hậu phương. Với điểm tựa ấy, sẽ khối người tin vào một thắng lợi nữa cho Man xanh. Nhưng thực tế không đơn giản như những gì nhìn thấy từ các con số thống kê.

Người ta vẫn thừa nhận rằng, trong bóng đá, phong độ và tâm lý của thời điểm hiện tại sẽ quyết định sự thành bại. Về điều này, quả là đáng lo cho thày trò Mancini. Sau những trận thua liên tiếp tại Premiership và cả Europa league, tâm lý sợ thất bại đã bắt đầu xuất hiện nơi dàn sao Man City. Cộng với sự bất ổn lực lượng, nhất là ở hàng phòng ngự với chấn thương của bộ đôi trung vệ trụ cột Kompany và Lescott, hẳn là trong suy tính của HLV Mancini, trận gặp Chelsea đến không hề đúng lúc.
Bởi rõ ràng, Chelsea đang có tinh thần tốt hơn đội chủ sân Etihad rất nhiều, sau mạch 4 trận toàn thắng ở mọi đấu trường dưới quyền chỉ đạo của HLV tạm quyền Di Matteo. Khi niềm tin và cảm hứng chơi bóng tái hiện, con sóng màu xanh mang tên The Blues với sức hủy diệt đã được kiểm chứng nhiều năm qua sẽ có khả năng làm mọi chuyện, kể cả việc ghé thăm Manchester trước khi nuốt chửng pháo đài kiên cố Etihad.
Chắc mọi người hẳn chưa thể quên, chính Chelsea là đội Premiership đầu tiên mùa này hạ Man City, để kết liễu sự hưng phấn như điên như rồ của thày trò Mancini.
 
Theo Bongdaplus

Ý kiến của bạn