Đọc báo xong, Hai Phiếm hỏi một câu tréo ngoe:
- Nhà máy bột giấy để làm gì?
- Để sản xuất giấy chứ để nặn bánh mời bác xơi chắc?
- Thế mà nhà máy Bột giấy Phương Nam (Long An) lại có thêm chức năng biến 3.000 tỷ đồng thành “giấy vụn”!
- Hả? Nghĩa là 3.000 tỷ đồng được nặn thành bánh cho những ai đó xơi?
- Nhà máy này được Bộ Tài chính bảo lãnh cho Tracodi - công ty chuyên xây dựng công trình giao thông vay vốn để đầu tư. Sau 10 năm, nhà máy 3.000 tỷ này phải bỏ hoang vì không thể sản xuất được do công nghệ không phù hợp. Cho đến nay, chuyện xây dựng vẫn chưa được thanh lý và toàn bộ vùng nguyên liệu đay đã bị xóa sổ vì hơn chục năm, nhà máy này không hề hoạt động.
- Nghĩa là ngân sách sẽ phải chịu mất trắng 3.000 tỷ và tính cả lãi suất trong 10 năm thì không biết còn là bao nhiêu…
- Đầu tư trái ngành, công nghệ không phù hợp, đội vốn gần ngàn tỷ đồng… là vậy đấy!
- Những lý do rất quen, ai cũng biết nhưng ai cho đầu tư trái ngành, ai cho mua công nghệ không phù hợp về phải truy ra chứ?
- Vì sao nợ, vì sao vô lý thế thì chắc phải chờ “quyết tâm làm rõ”. Không khéo rồi chỉ “nghiêm khắc kiểm điểm và rút kinh nghiệm sâu sắc”!
- Hèn chi nợ công ở ta… Xài và quản lý công quỹ thế này, nợ thêm nhiều ngàn tỉ nữa chắc chẳng có gì lạ.