3 đứa trẻ mồ côi mẹ, bố sống thực vật đã nhận được nhiều tình cảm từ bạn đọc của Báo Sức khỏe và Đời sống

05-03-2024 19:21 | Nhịp cầu Nhân ái

SKĐS – Được sự giúp đỡ của bạn đọc hảo tâm, 3 chị em Linh đã tiếp tục được đến trường và người cha đang sống đời sống thực vật đã có những tiến triển tốt về sức khỏe.

Hoàn cảnh của 3 chị em Gia Linh ở Phùng Xá, huyện Thạch Thất, Hà Nội đã được đăng tải trước đó trong bài viết "MS 876: Mẹ mất, bố sống thực vật khiến 3 đứa trẻ rơi vào hoàn cảnh khốn cùng".

Đầu năm 2023, bố của Gia Linh bị tai nạn giao thông dẫn đến di chứng bại não, phải sống thực vật. Chỉ ít tháng sau, mẹ của Linh lại qua đời đã khiến cuộc sống của 3 đứa trẻ chơi vơi. Sống cùng ông bà nội đã già yếu, không còn khả năng lao động, cánh cửa học tập của mấy chị em Linh tưởng chừng như phải khép lại. Trong khi đó, cả 3 chị em Linh đều luôn cố gắng học tập và đạt được những thành tích tốt.

Ngay sau khi bài viết được đăng tải, gia đình em Linh đã nhận được nhiều sự quan tâm từ bạn đọc hảo tâm khắp mọi miền tổ quốc. Nhiều đoàn thể đã trực tiếp đến thăm hỏi, trao tặng vật chất cho gia đình em Linh. Cùng với đó, chương trình Vòng tay nhân ái của Báo Sức khỏe và Đời sống cũng đã trao số tiền 35.355.000 đồng đến với gia đình bé Linh.

Sự quan tâm của mọi người đã tiếp bước con đường đến trường với chị em Linh. Cùng với chăm sóc tận tình từ người thân, hỗ trợ kinh tế từ tấm lòng hảo tâm, bố của Linh cũng đã có điều kiện để điều trị.

3 đứa trẻ mồ côi mẹ, bố sống thực vật đã nhận được nhiều tình cảm từ bạn đọc của Báo Sức khỏe và Đời sống- Ảnh 1.

PV Phương Thuận, đại diện chương trình Vòng tay nhân ái - Báo Sức khỏe và Đời sống (bên phải) trao tiền cho gia đình bé Linh

Bà Phùng Thị Lan – bà nội của Linh cho biết, hiện sức khỏe của bố Linh đã có cải thiện. Anh đã nhận thức được, vận động được một nửa người. Hàng tháng, anh vẫn phải lấy thuốc theo đơn của Bệnh viện Bạch Mai, chi phí điều trị mỗi tháng khoảng 4 - 5 triệu đồng.

Đón nhận những tình cảm thời gian qua của bạn đọc hảo tâm, bà Lan đã rất xúc động. Qua chương trình Vòng tay nhân ái, bà Lan xin gửi lời cảm ơn tới tất cả các cá nhân, đoàn thể thời gian qua đã quan tâm sẻ chia cho gia đình.

"Mẹ cháu Linh ra đi quá sớm để lại 3 đứa trẻ, trong khi bố các cháu tai nạn nằm một chỗ thế này thực sự rất khó khăn. Để chạy chữa, gia đình đã phải vay mượn nhiều. Hai vợ chồng tôi sức khỏe yếu, giờ thay nhau chăm sóc cho 3 cháu và bố cháu cũng không thể làm được gì nữa. Việc điều trị còn dài, cũng may bố các cháu có tiến triển tốt. May mắn là có sự giúp đỡ của mọi người, gia đình đã bớt đi được phần nào khó khăn. Chúng tôi chẳng biết nói gì hơn ngoài hai từ cảm ơn" – bà Lan xúc động nói.



P.Thuận
Ý kiến của bạn