Trung thu và ước mong đoàn viên của trẻ em bệnh máu
Trung thu là một trong những kỉ niệm đáng nhớ của mỗi người Việt Nam và là nỗi mong ngóng, chờ đón của nhiều trẻ em ở mọi lứa tuổi, vùng miền. Nhưng với các em nhỏ tại Viện Huyết học và Truyền máu TW, không phải Trung thu nào cũng mang đến niềm vui và hạnh phúc vì có thể, các em không được về nhà trong ngày tết đặc biệt ấy.
Bệnh máu và mong ước đoàn viên ngày trung thu
Chung vui cùng bạn bè và gia đình mỗi dịp Trung thu là quyền lợi và mong muốn của mọi trẻ em, nhưng không phải ai cũng thực hiện được điều đó. Em Nguyễn Văn Nội (14 tuổi, quê Nam Định) và em Bùi Đức Duy (17 tuổi, quê Hòa Bình) là những em nhỏ thiếu may mắn như thế.
Em Nội là bệnh nhi tại Viện Huyết học và Truyền máu TW, được phát hiện mắc bệnh ung thư máu cách đây 6 tháng. 6 tháng qua, phần lớn thời gian của Nội phải nằm điều trị ở viện và phải nghỉ học hẳn trên lớp. Bên cạnh đó, Nội mang nhóm máu hiếm O- nên quá trình điều trị lại càng khó khăn. Khi được hỏi thăm, mẹ em nghẹn ngào: “Lúc nhận được thông báo từ bác sỹ, gia đình sốc lắm, đến giờ mọi người vẫn chưa quen. Nhanh quá, mới có 6 tháng, em nó cũng chưa quen…”. Còn với Nội, những buổi chiều đá bóng cùng bạn lúc tan trường không còn nữa, những ước mơ lớn lao về nghề nghiệp trong tương lai cũng vậy. Giờ đây, em chỉ có một mong muốn giản đơn là được đoàn tụ cùng gia đình và tiếp tục đến trường đi học cùng các bạn. Tết Trung thu này, mong muốn được đoàn tụ cùng người thân, bạn bè của Nội lại càng lớn hơn bao giờ hết.
Nội và mẹ hiếm khi nở một nụ cười
Nếu như Nội ít nhất cũng có nhiều kỉ niệm cùng bạn bè thì em Bùi Đức Duy lại kém may mắn hơn. Duy mắc bệnh tan máu bẩm sinh khi mới 3 tháng tuổi và bắt đầu chữa trị từ khi lên 4. Căn bệnh này đã khiến em phải nghỉ học từ năm lớp 4 và mang vóc dáng của một em nhỏ 11, 12 tuổi. 7 năm ròng không được đến trường, khả năng đọc viết mới học từ lâu đã mai một là một trong những điều khiến em buồn tủi nhất. Giống như Nội, đeo ba lô trên vai đến trường là khao khát mãnh liệt của Duy trong suốt những năm qua. Không chỉ kiến thức, đời sống tinh thần của em cũng thật thiếu thốn. Dù đã kiên cường sống chung với căn bệnh từ khi chào đời, Duy không thể nào có được một tuổi thơ bình thường như bao bạn khác, có nhiều dịp Trung thu, em không được về nhà. Năm nay, một mùa Trung thu nữa đang đến, điều mà Duy ngóng đợi nhất là thông báo được xuất viện từ bác sỹ để em có thể đón Tết Trung thu đầm ấm bên gia đình.
Duy mang vóc dáng của một em nhỏ 11, 12 tuổi
Hy vọng về một trung thu trọn vẹn
Ngoài Nội và Duy, tại Viện Huyết học và truyền máu TW và nhiều bệnh viện khác, còn rất nhiều em nhỏ đang mắc bệnhvà trông mong một Tết trung thu trọn vẹn, sum vầy bên gia đình, bạn bè. Nhân dịp Trung thu này, Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương phối hợp với Trung tâm tình nguyện Quốc gia, Hội thanh niên vận động hiến máu Hà Nội (Chi hội 24.1) tổ chức Ngày hội tình nguyệnTrung thu cho em lần IV - 2016.
Chương trình được tổ chức vào dịp rằm tháng Tám hàng năm với chủ đề Trung thu cho các em bệnh nhi nhằm kêu gọi cộng đồng cùng chung tay, góp sức để các bệnh nhi điều trị bệnh về máu có một mùa trung thu ấm áp, đoàn viên, sum vầy bên gia đình và trọn vẹn yêu thương thông qua nghĩa cử cao đẹp – hiến máu. Ngoài hoạt động trọng tâm là chương trình hiến máu “Tôi yêu nụ cười trẻ thơ”, dự kiến tiếp nhận được khoảng 2.500 đơn vị máu, nhiều hoạt động khác thu hút giới trẻ cũng được tổ chức tại chương trình như: trò chơi dân gian “Ký ức tuổi thơ”, vẽ bức tranh khổng lồ bằng vân tay với chủ đề “Trung thu đoàn viên”, xếp hình “Thắp sáng ước mơ tuổi thơ”, hội trại “Vườn cổ tích”...
Các Tình nguyện viên tổ chức chương trình “Đêm hội trăng rằm” cho các em bệnh nhi tại Viện Huyết học – Truyền máu TW
Trong gần 1 tháng qua, hàng ngàn tình nguyện viên của chương trình trong sắc áo màu xanh cốm đã ngập tràn các ngõ phố để tuyên truyền, vận động người dân đi hiến máu. Nhiều hoạt động đồng hành đã được tổ chức như: đi bộ vì tương lai xanh, Đêm hội trăng rằm, góp 1.000đ mua quà trung thu cho các em bệnh nhi... Với tâm niệm “chúng ta luôn có thể làm một điều gì đó, cùng nhau tạo nên những niềm vui bé nhỏ mà ý nghĩa dành tặng các em các em nhỏ để các em cảm thấy mình đang sống trong một gia đình lớn, được che chở và yêu thương”, hàng ngàn tình nguyện viên đã không quản ngại nhiều khó khăn, quyết tâm làm được nhiều nhất những gì mình có thể để có một ngày hội tình nguyện thành công.
Nhiều người nhiệt tình tham gia hiến máu tại chương trình
GS.TS Nguyễn Anh Trí – Viện trưởng Viện Huyết học – Truyền máu Trung ươngđánh giá rất cao ý tưởng tổ chức chương trình của các bạn tình nguyện viên. GS.TS Nguyễn Anh Trí cho biết: "Trung thu rất vui, vui từ trên trời xuống dưới đất, từ người lớn đến trẻ em. Nhưng xung quanh ta còn có những người rất khổ, rất khó, có những cuộc đời nếu không có máu thì khó mà giữ được sự sống. Máu đang rất cần cho những người như vậy. Chương trình mà các bạn tổ chức sẽ mang lại những đơn vị máu quý giá để dành tặng cho người bệnh".
GS.TS Nguyễn Anh Trí tại ngày hội tình nguyện Trung thu cho em lần IV – 2016
Ngày hội tình nguyện Trung thu cho em lần IV – 2016 được tổ chức từ ngày 10 – 11/9/2016 đã tiếp nhận được 2.490 đơn vị máu. Đây là những món quà trung thu vô giá giúp các em bệnh nhi có cơ hội được đón Tết trung thu đoàn viên, sum vầy và trọn vẹn yêu thương bên gia đình.
Triệu Biển
-
Từ LIỆT NỬA NGƯỜI sau tai biến đến đi lại bình thường, bí quyết của người đàn ông này cực ĐƠN GIẢN
-
Trút bỏ nỗi lo đặt stent do hẹp mạch vành, thiếu máu tim với cách này
-
Nam giới SINH LÝ KÉM, cơ thể suy nhược, tiểu đêm lâu năm phải làm sao?
-
Run tay chân không rõ nguyên nhân - vẫn có cách giảm run hiệu quả
-
Bài thuốc chữa vàng da
-
Vụ nữ sinh bị sát hại ở Điện Biên: Thủ tướng yêu cầu trừng trị với hình phạt nghiêm khắc nhất
-
Thợ cắt tóc Hà Nội cắt miễn phí kiểu đầu của 2 nhà lãnh đạo Mỹ và Triều Tiên
-
Siêu mặt trăng ở châu Âu
- Dự báo nguy cơ tim mạch qua khả năng chống đẩy của nam giới
- Trợ lý của lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tới Việt Nam
- Hội nghị thượng đỉnh Mỹ Triều: an ninh, an toàn đặt lên hàng đầu
- Cầu thủ Quế Ngọc Hải: Cảm ơn nghĩa cử cao đẹp của những người đã hiến máu vì cộng đồng
- Dùng thuốc điều trị loét dạ dày tá tràng: Không tuân thủ, bệnh dễ tái phát
Gửi bài viết cho tòa soạn qua email: bandientuskds@gmail.com
Mỗi năm thêm 22.000 người mắc ung thư phổi tại Việt Nam
Hoại tử chân vì tự "chữa bệnh" qua google
TP Hồ Chí Minh:Trạm y tế xã phường không còn đìu hiu
Nhân chứng, bằng chứng là yếu tố quan trọng bảo vệ nhân viên y tế trước pháp luật
Đăng ký ngay để được phẫu thuật miễn phí cho trẻ sứt môi, hở hàm ếch
Sức khỏe người lớn
Sức khỏe trẻ em
Sơ cứu
Sức khoẻ tâm thần
Ẩm thực và dinh dưỡng
Sức khỏe và môi trường
Các biện pháp tránh thai
Sức khoẻ sinh sản và tình dục
Các thuật ngữ
Tìm hiểu cơ thể người
Dược
Thẩm mỹ
Trang phục
Rèn luyện
Ngôi nhà an toàn
Giải thích các xét nghiệm
Khám sức khỏe
Dinh dưỡng phòng chống ung thư
-
Da kề da được thực hiện tại BVĐK Quốc Tế Thu Cúc như thế nào?
Hầu hết nữ giới đều từng đau bụng dưới hoặc vùng chậu ở một thời điểm nào đó trong đời. Có những trường hợp không nguy hiểm nhưng có những nguyên nhân gây đau bụng dưới mà chị em không thể xem nhẹ.
- Xử lý viêm xoang không triệt để: coi chừng rước họa vào thân!
- 72 giờ vàng sữa non sau sinh - Mẹ tuyệt đối đừng bỏ lỡ
.jpg)
-
Duy nhất hiện nay tại Việt Nam, viên uống hỗ trợ chiều cao được FDA Mỹ chứng nhận
-
Bố mẹ lùn có thể cao nhờ viên uống Mỹ
-
Phá tan định luật lùn do di truyền với hỗ trợ từ viên uống Mỹ
-
Lùn không còn là nỗi lo cho bố mẹ nhờ viên uống Mỹ
-
Con dậy thì chiều cao vẫn khiêm tốn, bố mẹ nên biết thứ này
-
Rất nhiều bố mẹ Việt chọn viên uống Mỹ này giúp con tăng chiều cao
-
Phát hiện yếu tố mới gây ung thư miệng
SKĐS - Hiện nay, số trường hợp mắc ung thư miệng đang gia tăng ở một số quốc gia như Anh, Mỹ... Các yếu tố nguy cơ được biết đến gây bệnh lý nguy hiểm này bao gồm hút thuốc lá, uống rượu, nhiễm virut papilloma (HPV), nhai trầu... - Người Trung Quốc nhìn nhận lại Chiến tranh Tháng 2 năm 1979
- Khám miễn phí vô sinh, hiếm muộn cho hàng nghìn lượt người tại BV Bưu điện
- Khẩn cấp: "Kho máu" dự trữ sắp cạn kiệt, chỉ đủ cung cấp trong 3 ngày nữa
- Giấc mơ trường sinh bất lão và liều thuốc bất tử