Thư cảm ơn

01-10-2018 06:27 | Xã hội

SKĐS - Kính gửi: Bà Bộ trưởng Bộ Y tế! Ban biên tập báo Sức khỏe&Đời sống

Tôi là Dương Thị Khuyên, SN 1949 - Cán bộ hưu trí Bưu điện Hà Nội, hiện đang ở tại phường Kim Liên, Đống Đa, Hà Nội.

Vừa qua, sau khi đi khám và xét nghiệm tại BV K, biết mình bị ung thư buồng trứng, tôi đã được chuyển tới BV K3 Tân Triều để điều trị. Tại đây, theo đề xuất của tôi, BS. Diệu Hà đã nhanh chóng làm thủ tục chuyển tôi tới Khoa Chữa bệnh theo yêu cầu với cử chỉ ấm áp, tôn trọng những bức xúc chính đáng của người bệnh, đã làm tôi bớt gánh nặng tinh thần.

Tại Khoa CBTYC, tôi được BS. Quang - Trưởng khoa cùng tập thể bác sĩ hội chẩn, xếp lịch, sẵn sàng cho ca mổ của tôi chỉ sau 1 giờ. Ca mổ kéo dài 9 giờ đồng hồ đã thành công, đôi bàn tay vàng của BS. Trinh - Trưởng khoa đã cứu tôi khỏi nguy hiểm.

Sau mổ, tôi lại được điều trị tại Khoa Điều trị tích cực với sự trợ giúp của BS. Quỳ - Trưởng khoa, BS. Cường, chị Hảo - Điều dưỡng và tập thể điều dưỡng, hộ lý ân cần, chăm sóc chu đáo khiến tôi hồi phục nhanh chóng.

Sau đó, tôi lại được BS. Quang và BS. Tâm điều trị hóa chất trong 6 tháng liên tục. BS. Tâm rất thận trọng chỉ định dùng loại hóa chất tốt, mới nhập về cùng rất nhiều thuốc tiêm truyền, bảo vệ hỗ trợ thể lực. Đặc biệt, chị điều dưỡng trưởng luôn quan tâm, chia sẻ, sắp xếp giường nằm, các cháu đại học điều dưỡng xinh xắn, nhẹ nhàng, thao tác rất chuyên nghiệp.

Tôi thực sự ngưỡng mộ tinh thần cống hiến, sáng tạo, cần mẫn trong công việc, chia sẻ, yêu thương người bệnh của BS. Trinh - Trưởng khoa, BS. Quỳ - Trưởng khoa, BS. Quang - Trưởng khoa, BS. Diệu Hà, BS. Tâm, BS. Dung...

Xin được nói thêm rằng, con trai tôi SN 1979, bệnh tâm thần đã nhiều năm điều trị tại Khoa B - BV Tâm thần Hà Nội. Và tập thể bác sĩ, điều dưỡng, hộ lý tại đây cũng đã tạo mọi điều kiện chữa trị, hỗ trợ, chăm sóc con trai tôi tốt nhất để cháu sớm ổn định.

Cảm giác khỏe mạnh đến với tôi và gia đình trong niềm vui vỡ òa. Tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến tất cả những bác sĩ tài năng, những điều dưỡng, hộ lý cần mẫn đã hết lòng vì người bệnh.

Hà Nội, ngày 11/9/2018

Kính thư

Dương Thị Khuyên


Ý kiến của bạn