- Ai chả biết bị tai nạn giao thông thì cả nhà, cả dòng họ, cả xóm làng, khối phố, cơ quan... đau đớn tiếc thương cho những người không may thiệt mạng!
- Thì không đúng ư?
- Nhưng còn nỗi tiếc thương lớn hơn nữa là hình ảnh đất nước bị xấu đi khi người nước ngoài nghĩ là đến ta không an toàn...
- Ờ ờ... Họ ca ngợi vẻ đẹp, phong tục tập quán của đất nước, con người Việt Nam nhưng có thể ngại sang du lịch nước ta hoặc đến một lần khó quay lại lần nữa vì thấy giao thông lộn xộn, đi lại nguy hiểm, thiếu an toàn...
- Vậy là ngành du lịch thiệt hại từ tai nạn giao thông liên tiếp xảy ra...
- Đã sợ bị tai nạn giao thông mà không đến thì ngoài khách du lịch, các nhà đầu tư có khi cũng ngại.
- Thế là kinh tế thiệt hại...
- Mà hàng ngàn người thiệt mạng vì giao thông thì tổn hại đến cả nguồn lực của đất nước, thiệt hại nặng nề về kinh tế - xã hội lại thêm bội phần...
- Thế cái gốc của tai nạn giao thông hay xảy ra là gì? Mà đừng có nói là “ý thức người dân” đấy nhé vì người dân chung chung lắm, không có ai cãi đâu!
- Thế không thấy nhiều lái xe ngủ gật, phóng nhanh vượt ẩu à?
- Vậy ai bắt họ phải ngủ gật, phóng nhanh khi người quản lý lao động chỉ biết khoán để đạt lợi nhuận cao?
- Nhưng công bằng mà nói thì ý thức một số người dân tham gia giao thông quả có kém thật!
Hai Phiếm chỉ biết thở dài:
- Giao thông đi trước một bước mà cái bước này còn bất cập thì các bước đi theo giao thông cũng sẽ ùn lại...Giá ưu tiên cho giao thông thì chắc khỏi phải thiệt đơn thiệt kép...
Cả Nghĩ